BLV Anh Ngọc: Đây là năm của Cris Ronaldo đỉnh của chóp luôn nha!

522eb560bcbac0a72179.jpg


Ai mê Juventus thì cứ yêu team này thôi. Còn với Real và Ronaldo, dù là fan hay anti thì cũng phải chịu thua thôi các bạn ơi Vì bầy Kền kền trắng đã chiến quá đỉnh rồi!

BLV Anh Ngọc

e3d91ec48db386c925f4.jpg


BLV Anh Ngọc (ngoài cùng bên phải).

Sau khi xem Real nghiền nát Juventus 4-1 trong trận Chung kết Champions League đêm qua, BLV Anh Ngọc đã thả tim dài dằng dặc luôn:

"1) Chúc mừng Real Madrid ẵm trọn chiếc Cúp C1/Champions League thứ 12 và trở thành đội đầu tiên bảo vệ thành công danh hiệu này (từ khi đổi tên thành Champions League) Lời nguyền gì đâu các bạn ơi! Bóng đá không phải chuyện tâm linh. Mạnh, đẳng cấp, khôn khéo và thêm chút xíu may mắn, thế là win liền.

Điều đó đã xảy ra trong hai trận chung kết trước với Atletico rồi. Nhưng chiến thắng Juve hôm nay thì thuyết phục nhất luôn á!

2) Đấy là trận đấu của hai hiệp hoàn toàn khác nhau. Juve áp đảo Real trong hiệp 1, nhưng không thể phá vỡ hàng thủ siêu chắc của họ. Real đá kiểu này không phải vì sợ đâu, mà họ đang thận trọng và co mình như con mèo chuẩn bị vồ chuột ấy

Thay đổi lớn như mình dự đoán đã diễn ra ở hiệp 2, khi Real dồn toàn lực đẩy Juve vào chân tường. Những vấn đề của Juve lộ hết: 2 tiền vệ trung tâm không cầm được bóng, các pha khoét biên của Marcelo nguy hiểm vãi, và hàng thủ Juve mất phương hướng trước việc Real thay đổi hướng tấn công liên tục.

Hai bàn thua nhanh trong 20 phút đầu hiệp 2 là hậu quả của điều đó, và là cú đòn chí mạng khiến Juve sụp đổ luôn. Juve thua vì họ thiếu phương án chiến thuật, thiếu cả những người có thể thay đổi thế trận (Higuain luôn là nỗi thất vọng ở các trận lớn) và không có sự tỉnh táo của Real.

Cũng phải nói thêm là mùa này, rất nhiều trận Real đá kiểu thực dụng ở hiệp 1, nhường thế trận cho đối phương, trước khi đá dồn dập ở hiệp 2 và thắng lớn. HLV Allegri của Juve không có phương án ngăn cản Real lấy lại thế chủ động trong hiệp 2, hay là ông biết mà bất lực?

8711bcc3d6239d5dea04.jpg


Juventus không thể cản nổi Real trong hiệp 2.

3) Zidane thực sự tài năng và vô cùng khôn ngoan, nhưng các học trò của anh, nhất là Ronaldo quá đỉnh luôn! Đây là năm của cậu ấy, năm mà Ronaldo có thể san bằng tỉ số Quả bóng vàng với Messi là 5-5 đó nha Mà mình nghĩ, nếu điều này xảy ra thì cũng xứng đáng thôi, không có gì phải bàn cãi. Mùa này, Ronaldo đã thăng hoa và liên tục ghi bàn trong các trận quyết định.

4) Chỉ trong một trận, Juve đã để thủng lưới 4 bàn, nhiều hơn tổng số bàn thua của họ trong tất cả các trận trước đó. Đây là một điều thực sự đáng tiếc, nhưng đấy là sự thật đau lòng Juve vào trận và tấn công ngay, với sự tự tin của một đội bóng đang chứng tỏ rằng họ mạnh mẽ về nhiều mặt và đã mang một tâm thế, một đẳng cấp khác.

Trên thực tế, điều đó không diễn ra. Trận thua chung kết Champions League thứ 5 liên tiếp này phơi bày một vấn đề cố hữu của Juve ở đấu trường này: tinh thần không ổn định và không có những người có thể giải quyết trận đấu lớn.

Hai trận chung kết trong ba mùa bóng, Juve đều thua cách biệt trước các đội hàng đầu của Liga, thua 2 bàn cách biệt với Barca, và bây giờ là 3 bàn trước Real. Điều đó thể hiện khoảng cách của họ với Châu Âu đỉnh cao còn xa lắm.

5) Buồn cho Buffon quá đi, như mình đã từng buồn cho Pirlo 2 năm trước. Nhưng vẫn cảm ơn các anh, cảm ơn Juve. Dù thế nào đi nữa, các bạn vẫn là NGƯỜI HÙNG của mình và hàng triệu tifosi..."

Nhà báo Dũng Phan

1c1710a5a442fb71e76b.jpg


Nhà báo Dũng Phan

Trong khi đó, nhà báo Dũng Phan cũng vô cùng xúc động, anh viết:

"Phút 80. Camera bắt được hình ảnh một cô gái fan Juventus vừa khóc vừa giơ cao chiếc khăn choàng với dòng chữ Juventus. Cô như muốn nói: đau đấy, buồn đấy, khóc đấy nhưng vẫn yêu đội bóng này

Tôi tin rằng, tất cả những người yêu Juve đều như vậy trong giây phút đó.

Chứng kiến cảnh đó, tự nhiên trong người nguội lạnh.

Đến phút 90, anh em Madridistas xung quanh ăn mừng. Mình đứng dậy về sớm. Sao nhảy nhót được, khi bên trên Buffon đang khóc. Ở lại với cảm giác này, chỉ khiến anh em mất vui.

1beb0d1c11007f85f8e5.jpg


Buffon buồn bã đi ngang chiếc cúp Champions League.

Trước trận, mình có viết mấy chữ này:

"Một ngày trái tim gõ cửa, tôi yêu một CLB không liên quan gì đến nước Ý của mình. Tôi đã cảm mến màu áo trắng không phải vì họ là Galacticos gầm thét cả Châu Âu, tôi đến với họ trong tháng ngày điêu tàn của Real Madrid.

Thế giới đang chứng kiến lại giai đoạn hoàng kim mới của Real Madrid. Và vì đã đến với Real trong một kỷ niệm buồn nên tôi hiểu điều này giá trị thế nào. Tôi biết và tôi hiểu một nửa thế giới ủng hộ Juventus, vì bất công dang dở của họ, vì sự vĩ đại của Buffon.

Nhưng đừng quên, tiêu diệt trái tim lại vốn là sở trường của Los Blancos. Phan Quân trong "Người phán xử" có nói một câu khá hay "Tàn nhẫn là sức mạnh, chỉ có kẻ yếu mới sợ hãi nó."

Real đã dùng sự tàn nhẫn để làm thương hiệu chiến thắng. Họ tàn nhẫn với cả công thần, tàn nhẫn với trái tim người yêu họ. Và giờ nếu ta thấy họ tàn nhẫn với cả thế giới đang cổ vũ Juve. Đó chính là cuộc đời.

Zidane là người được lịch sử lựa chọn, và Champions League chọn Real để xây dựng sự vĩ đại. Dù cho nó khiến nửa dòng máu tifosi trong tôi đau lòng."

Giờ ứng nghiệm rồi.

Nhưng thôi, cải lương làm gì nữa các bạn ơi. Đằng nào cũng hạnh phúc mà. Trước trận đã nói gì rồi? Đây là trận chung kết hạnh phúc nhất đời tôi từ thuở xem bóng đá, mà ai thắng tôi đều có thể cười

Cuối cùng, chúc mừng các Madridistas bạn tôi, các bạn hãy nhớ câu nói này, để dùng nó cho sau này như một hành trang đi cùng trong suốt chặng đường theo dõi màu áo trắng ở đấu trường Châu Âu.

b24e805964ccd36be8e0.jpg


Một đêm quá tuyệt của Ronaldo và Real.

*

Cái gì người ta làm không được, thì Real làm được. Cái gì người ta không dám làm, để Real làm. Đội bóng này sinh ra là kẻ vĩ đại nhất giải đấu này, từ cái thuở còn là hồng hoang luôn!

*


Đêm nay mất ngủ rồi. Lời nguyền được hóa giải bởi nhà vua của giải đấu. Một nhà vua vĩ đại và cả tàn nhẫn.

P/S: 4 năm trước, các bạn, những người yêu mến Ronaldo, những người đã đọc bài "Sẽ chẳng có công bằng cho Ronaldo đâu" của tôi hôm ấy.

Có bao giờ, trong cả những phút giây hoang đường nhất, bạn mơ thấy cảnh Ronaldo giành QBV thứ 5 trong sự nghiệp không?

Chúc mừng lần nữa. Phải đi qua những cơn mưa, mới biết giá trị của ngày nắng ☀️

Cuối cùng là Zidane: lịch sử sinh ra anh để làm lịch sử!"

BLV Quang Huy

bd265c9495b5f74929c1.jpg


BLV Quang Huy

Ngắn gọn hơn, BLV Quang Huy viết: "Mình đã linh cảm đúng rồi nè! Đội bóng vĩ đại nhất thế kỷ 20 Real Madrid trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công chức vô địch Uefa Champions League Ronaldo đi vào lịch sử với tư cách cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở 3 trận chung kết UCL.

Thật tiếc cho Juventus khi lần thứ 5 liên tiếp thất bại ở trận đấu cuối cùng. Giống như trận CK cách đây 2 năm, CLB đầu tiên giành đủ cả 3 cúp châu Âu đã có thời điểm gỡ hòa 1-1 nhưng sau đó đành bất lực vì đối thủ quá hay.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top