Blue Origin của Jeff Bezos vừa flex cực mạnh: Công ty thứ 2 trên thế giới làm được điều này sau SpaceX

Sau lần hạ cánh thành công này, Blue Origin chính thức trở thành công ty thứ hai trên thế giới (sau SpaceX của anh Elon Musk) có khả năng tái sử dụng tên lửa đẩy. Nghe sao mà đỉnh của chóp thế!

Cuộc đua vào vũ trụ giữa hội tỷ phú công nghệ vừa có thêm một twist cực xịn khi Blue Origin của Jeff Bezos chính thức gia nhập câu lạc bộ siêu độc quyền: những công ty có thể hạ cánh tên lửa đẩy an toàn để... dùng lại được!

Vào thứ Năm tuần này, Blue Origin đã phóng thành công tên lửa New Glenn và làm được một màn kỹ thuật siêu khó khi hạ cánh tên lửa đẩy xuống một nền tảng nổi trên biển. Thế là họ chính thức trở thành công ty thứ hai trên thế giới (sau SpaceX của Elon Musk) làm được điều này rồi!



Cái tên của tên lửa đẩy cũng xịn không kém: "Never Tell Me the Odds" - câu thoại huyền thoại của Han Solo trong Star Wars mà fan cứng nào cũng biết. Và nó đã hạ cánh siêu nhẹ nhàng trên nền tảng nổi Jacklyn - được đặt theo tên mẹ đã khuất của Bezos.

Đây không chỉ là thành tựu kỹ thuật mà còn là thông điệp đầy cảm xúc, thể hiện sự tưởng nhớ của ông chủ Jeff Bezos dành cho người đã sinh ra mình. Đây là lần đầu tiên Blue Origin hạ cánh thành công tên lửa đẩy New Glenn sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm, đánh dấu bước tiến siêu quan trọng trong hành trình chinh phục vũ trụ của công ty

Khoảng 4 giờ chiều giờ miền Đông thứ Năm, New Glenn rời bệ phóng tại Trạm Lực lượng Không gian Cape Canaveral ở Florida trong cảnh tượng siêu hùng vĩ. Nhiệm vụ chính của chuyến bay là triển khai tàu vũ trụ song sinh ESCAPADE của NASA (viết tắt của Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers) lên quỹ đạo được chỉ định.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đưa tàu vũ trụ lên quỹ đạo, giai đoạn đầu có thể tái sử dụng của tên lửa đã bắt đầu hành trình quay về Trái Đất - một quá trình cực kỳ thách thức và nguy hiểm, đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Tên lửa đẩy đã hạ cánh an toàn trên nền tảng Jacklyn nổi trên Đại Tây Dương, hoàn thành chuỗi thao tác kỹ thuật siêu phức tạp mà vài năm trước còn được coi là... không tưởng luôn!

Chi tiết kỹ thuật của việc hạ cánh này càng làm nổi bật độ phức tạp và mức độ tinh vi của thành tựu mà Blue Origin đã đạt được. Sau khi tách khỏi giai đoạn thứ hai, giai đoạn đầu có biệt danh "Never Tell Me the Odds" đã thực hiện một lần đốt động cơ tái nhập khí quyển để giảm tốc độ và điều chỉnh quỹ đạo.

Sau đó, nó thực hiện động tác bay đỉnh của đỉnh khi tiến gần đến sà lan hạ cánh Jacklyn. Video được chia sẻ trên buổi livestream của Blue Origin trên YouTube đã cho thấy, mặc dù có lỗi "buffering" ngắn (ai mà chẳng gặp lỗi mạng đúng không ), tên lửa đẩy chậm lại phía trên mặt nước và sau đó bay gần như ngang sang một bên để di chuyển đến chính giữa bề mặt hạ cánh cách bờ biển tận 375 dặm.

Cảnh tượng một vật thể khổng lồ cao hàng chục mét bay gần như ngang trong không trung với độ chính xác đến từng centimet trước khi nhẹ nhàng chạm xuống trên sáu chân hạ cánh - đúng là minh chứng cho sức mạnh của công nghệ hiện đại!

Động tác này đòi hỏi sự phối hợp hoàn hảo giữa hệ thống điều khiển, động cơ đẩy và các cảm biến - bất kỳ sai lệch nhỏ nào cũng có thể dẫn đến thảm họa. Việc Blue Origin làm được ngay lần thử thứ hai với New Glenn là thành tích cực đáng nể, cho thấy sự tiến bộ vượt bậc trong công nghệ tên lửa so với những năm đầu của SpaceX.

Nguồn: genk.vn
 
Back
Top