Blizzard làm lại Diablo I trong Diablo III nhưng fan "gu" lắc đầu ngao ngán

50d295df9c39b5a17cef.png


Sau sự kiện BlizzCon 2016 tuần trước, Blizzard vừa thả bom cập nhật "The Darkening of Tristram" lên server thử nghiệm của Diablo III - thực chất là bản remake của huyền thoại Diablo I (1996). Nhưng mà... plot twist là các game thủ xem gameplay trên YouTube lại không mấy "vibe" với bản làm lại này

339b5551a585ab58dbe5.jpg


a29cf63ff17db88a78d7.png


Vấn đề là gì nhỉ?

Điểm trừ lớn nhất nằm ở phong cách đồ họa của Diablo III - bị chỉnh sửa theo style hoạt hình với nhiều tông màu sáng giống World of Warcraft. Thế là mất hết cái vibe rùng rợn, ám ảnh khi nhân vật mò mẫm hàng giờ liền trong những hầm ngục random. Thực ra đây là nhược điểm mà fan đã "ném đá" từ khi Diablo III mới ra mắt năm 2012 rồi

Thêm nữa, việc dùng luôn những nhân vật có sẵn từ trước khiến việc "càn quét" 16 tầng hầm nhà thờ Tristram trở nên... ez game quá! Hồi xưa lần đầu gặp tên đồ tể The Butcher trong Diablo I là cả một trải nghiệm kinh hoàng - nhân vật bị hắn "làm gỏi" chỉ với vài nhát dao phay. Còn bây giờ với bản 2016 thì khó lòng tìm lại được cảm giác "run cầm cập" đó rồi

79cdfc70c8a7d42896e2.jpg


Có điểm nào đáng khen không? ✨

Điểm cộng hiếm hoi là Blizzard đã cố tình đơn giản hóa animation của nhân vật khi di chuyển, tấn công và tung skill để tạo cảm giác hoài cổ. Nhưng thôi, chỉ có vậy thì rõ ràng chưa đủ làm hài lòng các fan gạo cội của dòng game chặt chém huyền thoại này. Nhìn vào phần comment trong các video YouTube là biết ngay mức độ "mặn mòi" rồi



Nguồn: gamek.vn
 
Back
Top