Blade Runner 2049 - Chuyện tình AI đỉnh nhất màn ảnh khiến ai cũng phải xao xuyến

KiTutu4127

New member
304c7e46a639c4beab6d.jpg


Chúng mình cùng bàn luận về mối tình đầy drama của hai AI K và Joi trong bom tấn "Blade Runner 2049" nhé!

(Nhắc trước là có spoil đấy các bạn ơi!)

Thường thì tình yêu kiểu gì? Chàng trai crush cô gái, rồi tỏ tình, xong happy ending chứ gì Nếu may mắn thì có thêm phần 2, còn không thì "họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau" là cùng.

Nhưng mà nếu chàng trai có thể "custom" cô gái theo ý thích thì sao nhỉ? Trong Blade Runner 2049, anh K (Ryan Gosling) sống chung với một trợ lý ảo tên Joi - sản phẩm xịn của Wallace Corporation. Em Joi này được thiết kế để trở thành "người yêu lý tưởng" theo đúng nghĩa đen luôn, đúng như slogan quảng cáo: "Như những gì bạn cần thấy. Như những gì bạn muốn nghe". Nghe xịn chưa!

0f3fcb5920513dc37b5e.jpg


Biên kịch Michael Green share với The Thrillist: "Mình biết phải kể câu chuyện về khao khát được yêu thương, vì cuộc đời ai cũng cần tình yêu để có ý nghĩa mà. K cũng vậy, anh ấy cần một mối tình để tồn tại".

"Giờ mình hy vọng người xem sẽ phải struggle với những suy nghĩ cũ của mình, để thấu hiểu cho một nữ trợ lý ảo vốn đã đặc biệt rồi, giờ còn chân thật và sống động hơn gấp bội khi được 'sống' cùng một anh chàng cũng đặc biệt không kém. Ở cảnh cuối phim, khi K nhìn thấy mô hình quảng cáo của một Joi khác, tim mình đau thật sự. Blade Runner là thể loại phim khiến người xem phải cảm thấy tổn thương và tiếc nuối." Úi tổn thương quá nha!

48f41ea73743e9298d62.jpg


K là một replicant (người máy nhân tạo), nhưng không có nghĩa anh không biết cô đơn là gì đâu nha. Và tuy nhìn có vẻ K và Joi yêu nhau, nhưng thực ra tình cảm đó giống... ảo giác hơn là real feelings. Nhưng nếu "ảo giác" đó có ý nghĩa, thì liệu tình yêu của họ có trở nên thật không nhỉ?

Ranh giới thật - ảo bị blur hẳn trong câu chuyện tình này, nhưng chắc chắn một điều: Joi đã chữa lành K, khiến anh cảm thấy mình là con người thực sự. Joi đặt cho K cái tên "Joe", điều này cho K niềm tin rằng anh được "sinh ra" chứ không chỉ là "tạo ra". Đứng từ góc nhìn người ngoài cuộc, ta thấy tình yêu này tuy là sự ngộ nhận, nhưng với K, nó lại real phết đấy!

Giống như Theodore trong phim Her, anh ấy cũng yêu một "nữ" trợ lý ảo tên Samantha. Nghịch lý thật: Theodore biết tình cảm của Samantha chỉ là code được lập trình, nhưng vẫn muốn coi nó là thật.

Điểm chung giữa Theodore - Samantha và K - Joi chính là: tình cảm ban đầu chỉ là chương trình được cài sẵn, nhưng hóa ra lại rất thật, thậm chí còn ảnh hưởng đến cả cuộc sống ngoài kia. Tình yêu của K dành cho Joi đã cho anh đủ can đảm để làm những điều mà đồng loại không thể làm được!

9589984c78f5f0840144.jpg


Có một niềm hi vọng được truyền tải kín đáo trong phim, đó là Joi đã phát triển vượt qua những gì cô được lập trình. Vì thế, tình cảm cô dành cho K là thật chứ không phải hoang tưởng trống rỗng đâu nha. Sự quan tâm bản năng của Joi khi K gặp nguy hiểm cho thấy cô thực sự hết lòng vì người mình yêu. Đến khi dữ liệu của Joi bị phá hủy và cô biến mất hoàn toàn, K mới nhận ra tình yêu của Joi đã định nghĩa nên con người anh.

K hiểu được ý nghĩa to lớn của việc giải cứu Deckard và giúp ông đoàn tụ với con gái. K "tạo ra" Joi, nhưng chính Joi cũng thay đổi K. Cả hai đều là AI, nhưng với nhận thức về tình yêu của mình, họ đã phát triển cao hơn rất nhiều so với những gì được thiết kế sẵn. Mối quan hệ giữa chàng replicant và cô trợ lý ảo này có thể nói là một trong những điều đáng suy ngẫm nhất trong các phim sci-fi gần đây luôn! ✨

b17bedd946ca61588431.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top