BLACKPINK đang "làm mưa làm gió" với núi thành tích khủng từ màn comeback debut ấn tượng, nhưng mà... liệu 4 cô gái có thực sự tài năng hay chỉ nhờ "bóng" YG che chở?
Sau khi BLACKPINK "ẵm" cúp trên Inkigayo chiều Chủ Nhật 21/8, bên cạnh "biển" lời chúc mừng thì cũng có cả một rừng comment đang "ném đá" tới tấp. Nhiều người tố 4 cô gái thắng không phải vì thực lực mà chỉ vì... "dựa hơi" ông lớn YG thôi. Ủa nhưng mà nếu đúng thế thì giải thích sao cho NCT với? Hay là mấy bạn "anti" quá mải "ném đá" nên quên mất sự tồn tại của nhóm nhạc này rồi?
Nếu có "bóng ông lớn" là đủ để "lên đời" như BLACKPINK...
Nếu có "bóng ông lớn" là đủ để thành công thì giờ SM và YG đã có cả "rổ" idolgroup đình đám rồi chứ đâu. Nhưng thực tế là sao? Ai cũng thấy mà, không phải nhóm nào từ hai ông lớn này cũng "làm nên chuyện" được, chứ đừng nói đến chuyện "phá đảo" thành idolgroup hạng A nhé!
... thì giải thích giúp mình cho các anh trai NCT với?
... hay như chính EXO - những chàng trai đã phải "ngậm ngùi" cả năm đầu tiên trước khi "bùng nổ" với "Growl"?
Dù không thể chối cãi việc debut từ công ty lớn sẽ có nhiều "buff lợi thế" hơn, nhưng rõ ràng chỉ có thế thôi thì chưa đủ để tạo nên cơn sốt thực sự đâu nha! Thâu tóm BXH trong nước thì còn được, chứ iTunes thế giới thì mấy ông lớn Hàn cũng phải "chịu thua". Thao túng truyền thông được chứ làm sao điều khiển được người nghe nhạc? Hay nói cho dễ hiểu, việc cứ nhất quyết kêu "nhờ bóng ông lớn" chỉ là cách anti-fan cố gắng "hạ bệ" idol mình ghét thôi, chứ không thể thay đổi được sự thật "phũ phàng": Thành công thì đã thành công rồi, "bây giờ không chịu phục thì cũng đành chịu" thôi!
Nguồn: kenh14.vn