Lần đầu tiên Việt Nam được đón một siêu sao âm nhạc đỉnh của chóp đến làm tour, chứ không phải kiểu mấy anh già "hết thời" nữa nha Nên việc BlackPink khiến cả nước "điên đảo" là chuyện quá bình thường rồi! Mà có được cơ hội này cũng nhờ vào mối quan hệ Việt - Hàn ngày càng khăng khít, đặc biệt sau chuyến thăm của tổng thống Hàn Quốc cùng đoàn 200 doanh nghiệp tháp tùng. Chứ không thì đừng có mơ nhé, ban đầu Việt Nam còn không có trong lịch trình diễn đâu á!
Nói về K-Pop thì huyền thoại gen đầu phải kể đến H.O.T (với Kangta siêu nổi), Fin.KL (có Lee Hyori sau này solo đình đám), Seo Taiji and Boys (sếp YG từng ở nhóm này đó), Park Jin Young (ông chủ JYP có bài Honey mà sau này Lam Trường cover thành "Đừng Lừa Dối"), Turbo (Kim Joong Kook của Running Man nè), S.E.S (có Eugene xinh xỉu), hay Baby V.O.X (bài Killer huyền thoại luôn)
Sau đó là thời kỳ Korean Wave bùng nổ với BoA, Super Junior, SNSD, Big Bang, Kara, T-Ara, Wonder Girls, Brown Eyed Girls, After School, 2 AM, 2 PM, Shinee, 2NE1, SS501, CN Blue... Thời kỳ vàng son của K-Pop thật sự, nhóm nào cũng hit, bài nào cũng bop! Đỉnh điểm là anh PSY (cũng nhà YG) với "Gangnam Style" làm nổ tung toàn cầu. Thế hệ sau có AOA, F(x), Red Velvet, Twice, Apink, Monsta X, Seventeen, EXO... toàn tài năng cả.
Và K-Pop thực sự "chiếm lĩnh" thế giới với 2 đại diện: BTS (đội nam) và BlackPink (đội nữ). Cả hai đều làm nên lịch sử khi khẳng định vị thế nhạc Hàn tại thị trường Mỹ và toàn cầu - điều mà cực kỳ khó với xuất phát điểm từ châu Á!
Thú thật là dạo gần đây nghe nhạc Hàn ít hơn, có thể do lớn tuổi, có thể do không hợp gu Như BTS và BlackPink thì nghe chưa phê bằng thời "Gee" của SNSD, "Haru Haru" của Big Bang, "Sorry Sorry" của Super Junior hay "Cry Cry" của T-Ara... Nhưng phải công nhận để thành công tầm thế giới thì chắc chắn phải có điều gì đó đặc biệt, một hệ thống khủng và fan base siêu to khổng lồ!
BlackPink làm World Tour tại Việt Nam có thể nói là "món quà may mắn" thực sự, giúp nâng tầm Việt Nam trong mắt nghệ sĩ thế giới Về mặt kinh tế thì Hà Nội sẽ đón hàng trăm nghìn du khách bay xuyên lục địa để xem 4 cô gái "Đen Hồng" quẩy tung sân khấu nè!
Du lịch chắc chắn hưởng lợi nhiều, từ khách sạn, nhà hàng, quán ăn đến các điểm tham quan. Kiểu đi xem show 1 đêm nhưng đã bay xa thì phải ở lại 2-3 đêm cho đáng tiền vé máy bay chứ! Rồi những ngày rảnh thì đi du lịch xung quanh, shopping, gặp gỡ giao lưu... tốt cho kinh tế lắm luôn
Tuy nhiên, drama xuất hiện khi công ty tổ chức có nguồn gốc Trung Quốc bị phát hiện có "đường lưỡi bò" trên website Cộng đồng mạng nhanh như chớp tìm ra (dân mạng Việt Nam ghê lắm nha!), và công ty này cũng nhanh chóng "tắt mẹ server" luôn - một chiêu kinh điển đã!
Đây thực sự là vấn đề đau đầu cho tất cả các bên liên quan, vì "đường lưỡi bò" là thứ cực kỳ nhạy cảm và dễ gây phản ứng dữ dội. Xử lý sao cho êm xuôi là bài toán khó đây. Đây còn là sự kiện mang tính chất quan hệ hai nước chứ không đơn thuần là giải trí. Chưa kể thời gian gấp rút, không thể đổi đơn vị tổ chức được - tổ chức world tour đâu phải liên hoan văn nghệ xã mà công ty nào cũng làm được, mission impossible luôn á!
Có lẽ giải pháp là cố "im lặng" qua cơn, vì BlackPink không có share "đường lưỡi bò" gì cả, mấy em gái xinh đẹp hát cho fan Việt nghe thì cũng chẳng ảnh hưởng gì nghiêm trọng. Ban tổ chức thì tắt server "nín thở qua cầu", đợi xong sự kiện mở lại thôi. Nghĩ cho cùng, xem một show ca nhạc đâu thể mất chủ quyền biển đảo được, dễ thế thì ai cũng làm show rồi
Trước đó còn có tin đồn tháng 9 sẽ có show ở Sài Gòn nữa, nhưng với drama này thì khả năng BlackPink "nhún nhẩy" cùng các Blink miền Nam khá thấp rồi, "không vui trả dép bố về" á!
Nguồn: tinhte.vn