BLACKPINK cũng "khóc thét" không kém fan vì bị YG cho "ngồi nhà ăn bám" suốt 1 năm trời

CauChanhUwu

New member
88dd364c4278749cc92e.png


Tròn 1 năm kể từ mini album "Kill This Love" ra lò, fandom BLINK đang tập thể "quay xe" với YG Entertainment vì để BLACKPINK "đắp chiếu" suốt 12 tháng trời Nhưng plot twist là không chỉ fan tức điên, mà chính 4 cô gái cũng liên tục than vãn về việc bị công ty "giam lỏng" trong kho báu, thậm chí họ còn không biết bao giờ mới được comeback nữa á!

Suốt thời gian đó, BLACKPINK liên tục flex về nỗi nhớ sân khấu, buồn rầu vì có ít bài hát kinh khủng, và ước ao được comeback sớm để gặp lại fan

Trong một buổi concert "In Your Area", Jennie đã "bật mood" khi nói lên sự bất lực vì BLACKPINK có quá ít bài. Sau khi chia sẻ niềm vui được gặp fan, nữ idol đã ngậm ngùi: "Hôm nay mình vui lắm. Mình thực sự không muốn thấy các bạn về nhà. Mình muốn hát thêm 10 bài… nếu có".

7fe74e0bc4f92a67045d.png


Ở một đêm diễn khác, Jisoo cũng thả thính drama tương tự. Khi không khí concert bắt đầu hạ nhiệt sau vài bài hát, chị cả BLACKPINK nửa đùa nửa thật tuyên bố tin buồn: "Từ vài ca khúc mà chúng mình có, giờ đây chỉ còn lại một vài bài".

BLACKPINK debut gần 4 năm mà chỉ có 14 ca khúc thôi, bảo sao các bé diễn một cái là xong xuôi! Chia sẻ của Jisoo khiến cả idol lẫn fan đều phải "emo" vì số bài hát quá khiêm tốn so với số năm hoạt động.

BLACKPINK comeback hiếm đến mức Lisa còn confirm luôn: "Thật khó để thấy BLACKPINK trong phòng thu". Bruh, là ca sĩ mà hiếm thấy trong studio thì sao mà không "nội suy" được

173c508b7f05cd71daf2.png


Điều này khiến fan nhớ lại lời hứa hẹn "trống không" của YG vào tháng 12/2019. Công ty tuyên bố BLACKPINK đang trong studio chuẩn bị album mới, dự kiến phát hành đầu năm 2020. Thế nhưng BLINK đã học được bài học là không tin lời YG nữa rồi, đặc biệt khi BLACKPINK có vẻ sẽ chẳng comeback trong tương lai gần.

Idol Kpop thường ngập trong schedule comeback, quảng bá và tour, nhưng với 4 cô gái nhà YG thì điều này có vẻ là "đặc sản hiếm". Trong fanmeeting tại Thái Lan năm 2019, Lisa được hỏi đang làm gì, em út BLACKPINK đã "thật thà đến xót xa" khi tiết lộ: "Sau concert, em thực sự không có gì để làm".

Với thần tượng Kpop, không gì vui hơn việc hát nhảy biểu diễn trước fan. Thế mà BLACKPINK từng xa sân khấu lâu đến nỗi quên luôn "vibe" comeback! Rosé đã share cảm xúc này ở buổi chụp ảnh khi nhóm trở lại với "DDU-DU DDU-DU" năm 2018. Nữ idol vui sướng thốt lên: "Vui quá, thì ra comeback có cảm giác như thế này đây".

116b5fcfaff370033dcf.jpg


Rosé vui là có lý do, vì thời điểm đó đánh dấu 1 năm kể từ lần tái xuất cuối với single "As If It's Your Last". Nhưng năm nay thì không ai biết bao giờ họ mới được "ngửi" mùi comeback nữa

Các cô gái đã dành những năm thanh xuân đẹp nhất để luyện tập và trở thành idol, nên với họ, không nơi nào tuyệt hơn sân khấu. Jennie đã flex tâm trạng này bằng cách đăng ảnh BLACKPINK đứng trước khán đài rộng lớn kèm caption: "Nơi chúng tôi thuộc về".

Mỗi lần BLINK nhìn bức ảnh này là một lần "đau tim". Sau tất cả, họ chỉ mong các thành viên có thể quay lại sân khấu - nơi họ thực sự thuộc về - càng sớm càng tốt thôi ✨

bd4e4c3cd5914cfc5463.png

16f234313a6f2b26c6f1.png


2ff2bc6d1e9b3edce02d.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top