Chờ đợi tận 11 năm trời, cuối cùng Black Widow cũng có phim riêng - vừa là phim đầu tiên vừa là phim cuối cùng luôn Nhưng mà thật sự phải nói thẳng là... hơi muộn rồi fen ơi, với một "tượng đài" của MCU như Natasha thì này là quá trễ màng rồi!
Phải công nhận là Hollywood vẫn còn khá "trọng nam khinh nữ", phim có nữ chính thì bị coi là "rủi ro cao" - nghe phát muốn lật bàn luôn á Nhưng mà fan thông cảm cho Marvel đến lúc Captain Marvel xuất hiện thôi nhé!
Phim về "nữ siêu anh hùng mạnh nhất Marvel" này ăn khách cực đỉnh với doanh thu hơn 1,1 tỷ USD toàn cầu - mơ ước của mọi nhà làm phim luôn đó! Trong khi Captain Marvel làm mưa làm gió (dù hơi drama tí), thì Black Widow vẫn đang... mất tích ở đâu đó, rồi cuối cùng phải tự vận ở Avengers: Endgame trước cả khi có phim riêng
Thật ra Black Widow đáng lẽ phải ra mắt từ vài năm trước rồi - kiểu lúc Marvel chưa làm fan choáng váng với Infinity War hay Endgame ấy. Giờ là "con muộn" của Marvel rồi, Black Widow lại tràn ngập nhân vật siêu thực, tình tiết phi logic điên cuồng và khiếu hài hước kiểu... người khen kẻ chê
Phần hành động và kỹ xảo của Black Widow có thể sánh với Fast & Furious luôn - nổi tiếng là "siêu phi thực tế" mà nhân vật chính thì không bao giờ chết được Natasha trở thành "siêu nhân may mắn" (nhất là cảnh rơi lộn nhào trên không ấy) dù bản thân chị chỉ là người thường giỏi võ thôi. Cảm giác như NSX cố làm cho phần hành động "mãn nhãn" đến mức... đẩy chị vượt quá giới hạn logic thường người rồi
Về mảng hành động không có siêu năng lực, Black Widow thua xa John Wick. Còn về tính chất điệp viên thì phải học hỏi Mission: Impossible nhiều lắm!
Không chỉ kỹ xảo khiến người xem "khó tính", Black Widow còn yếu ở những phân đoạn cận chiến và phong cách điệp viên nữa - dù phim tự nhận mình là thế đấy
Không biết do kỹ xảo hay cách dựng phim, nhưng chuyện "điều khiển tâm trí" bằng độc dược và thuốc giải trông y chang... phép thuật của Scarlet Witch luôn á! MCU có nhiều thứ hoang đường nhưng vẫn hợp lý, còn Black Widow thì... không nằm trong số đó
Điều làm phim gay cấn nhất là khi khán giả không đoán được ai sống ai chết. Nhưng mà ở Black Widow thì... chẳng có "hiểm họa" nào thực sự đáng lo cả, vì ai cũng biết nữ chính sẽ sống sót, còn trong tương lai (ở Infinity War & Endgame) thì mọi người vẫn bình yên vô sự mà
Vốn dĩ ai cũng khen Marvel cài cắm chi tiết cực tài tình, đến Black Widow thì mới... sốc: mối liên kết với lịch sử Marvel chỉ có mấy câu thoại thoáng qua mà fan cứng 10 năm còn không nhớ (nhớ cũng chả biết làm gì luôn).
Danh sách villain tệ nhất Marvel giờ phải dành chỗ đầu bảng cho Taskmaster ngồi ké rồi đó Không tin nổi là Marvel để Black Widow nằm im cả năm hoãn chiếu mà không buồn làm cho nó hay hơn!
Nhìn vào quá khứ và tương lai của MCU, khó mà không tự hỏi: Làm phim nữ siêu anh hùng có khó đến thế không, hay Black Widow thật sự... không quan trọng lắm? Câu trước thì Captain Marvel đã trả lời rồi nhé!
Black Widow bỏ qua mối quan hệ giữa Natasha và chủ nghĩa anh hùng, thay vào đó bắt chị đối đầu với kẻ thù ác thù hằn phụ nữ. Nhìn theo góc độ nào đó thì Black Widow đang muốn biến Natasha thành biểu tượng nữ quyền thời đại mới (mặc dù... chị ấy đã mất rồi ).
Black Widow đã có cái kết quá đẹp và đáng nhớ ở Avengers: Endgame rồi, giờ bị "hồi sinh" để rồi lại chia tay khán giả thêm lần nữa. Như đã nói, mọi thứ không tệ nhưng cũng chẳng xứng đáng cho 11 năm chờ đợi và những đóng góp của Black Widow cho MCU tí nào!
Xuyên suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, Black Widow không thể mang lại điều gì đáng kể cả. Dấu ấn của phim chỉ là bóng hình mờ nhạt trong lịch sử đồ sộ của MCU - tất nhiên là ngoại trừ việc giới thiệu "cô nàng kế nhiệm" Yelena đến với khán giả!
Ý đồ của việc ra mắt Black Widow quá rõ ràng rồi: để giới thiệu Yelena, để mở ra kỷ nguyên thứ 4 của Marvel. Black Widow đáng lẽ phải mang công lý đến cho Natasha thì lại có cảm giác như bài "trả nợ", kẻo dân mạng lại kỳ kèo sao mãi nhân vật này không có phim riêng Bỏ Yelena ra thì Black Widow sẽ chẳng để lại tác động đáng kể nào tới MCU luôn! Thứ duy nhất có vẻ mới mẻ chắc chỉ là đoạn post-credit khi Yelena tới thăm mộ Natasha.
Tất nhiên phải khen Marvel chọn Florence Pugh cho vai Yelena cực chuẩn! Chuẩn đến nỗi khi đứng chung khung hình, Natasha còn bị lu mờ bởi người em mới "debut" nữa Nhìn Yelena tỏa sáng trong Black Widow, khán giả vừa vui vừa... ái ngại luôn á!
Black Widow ra mắt chậm 1 năm vì dịch, nhưng nội dung thì cũ kỹ hơn nhiều vì Marvel... chủ quan quá! Thưởng thức bom tấn này, có lẽ fan lâu năm của Black Widow sẽ thất vọng mà vẫn phải gượng cười thôi Dù sao thì Yelena có vẻ sẽ có tương lai xán lạn trước nấm mồ của Natasha...
Dự án phim Black Widow đã tồn tại từ năm 2004 bởi Lionsgate, đến 2006 thì chuyển sang Marvel. Kể từ đó, Black Widow chạy show khắp các bom tấn Marvel nhưng tiến độ phim riêng lại có tốc độ... rùa bò, cho đến hè 2019 mới khởi quay
Người ta tưởng Marvel đã âm mưu, ấp ủ kịch bản xuất sắc lắm, gài cắm có khi cả chục cả trăm chi tiết kết nối vũ trụ, để "mở màn Marvel kỷ nguyên thứ 4" đầy oai hùng. Ấy thế mà... tất cả như một cú lừa, chất lượng Black Widow đứng ở "lưng chừng nỗi đau" - nói dở thì không dở nhưng chẳng phải tác phẩm xuất sắc, và chắc chắn không xứng tầm "mở màn kỷ nguyên mới"
Nguồn: kenh14.vn