Các bạn còn nhớ không, cách đây 4 năm vào giữa năm 2012, một dự án game FPS cực đỉnh tên Black Mesa đã được thả miễn phí trên Steam và làm cả cộng đồng fan Half Life "phát cuồng" luôn á!
Thực ra nó chính là bản remake của Half Life 1 năm 1998 nhưng được "đập đi xây lại" hoàn toàn bằng engine Source (cái engine xịn xò dùng để làm Half Life 2 đó). Nghe thôi đã thấy hype rồi phải không nào?
Nhưng mà plot twist đây: lúc đó Black Mesa vẫn chưa hoàn thiện 100% đâu, nó dừng ngay trước khi anh nhà vật lý Gordon Freeman chuẩn bị đặt chân lên hành tinh Xen - phần chơi độc đáo và cũng "hack não" nhất của Half Life 1 luôn.
Lúc đó team dev có nói "anh em kiên nhẫn chờ tí nhé, tụi mình sẽ hoàn thành nốt Black Mesa". Thế nhưng 4 năm trôi qua rồi, giờ mình nhận được gì? Vỏn vẹn... MỘT tấm screenshot thôi các bác ạ!
Ừ thì đây là dự án tự phát thật, nhưng mà phát triển ì ạch chậm như rùa bò thế này thì ai mà chịu được nổi? Chưa kể năm 2015 Black Mesa còn chuyển từ free sang thu phí 20 USD cơ, mà nội dung thì chẳng có gì mới so với bản đầu. Bruh moment thật sự!
Nguồn: gamek.vn