Ối giời ơi, mùa Black Friday năm nay ở Mỹ thực sự là "đỉnh cao drama" luôn các bạn ơi! Giữa cơn sốt săn đồ giảm giá, nhiều người đã mất kiểm soát bản thân và gây ra hàng loạt sự cố đáng tiếc. Từ vụ ẩu đả cần tới hơn 10 cảnh sát mới xử lý nổi, cho đến cả vụ xả súng nữa chứ
Chị em "đại chiến" giữa siêu thị, ném giày trúng cả trẻ con
Tại một siêu thị nhỏ, những người săn sale đã được "hưởng" cảnh tượng các chị em vật lộn, đánh nhau sấp mặt ngay trên sàn nhà luôn á. Đỉnh điểm là có người còn ném giày trúng ngay vào mặt em bé đang đứng gần đó nữa
Mức độ nghiêm trọng thế nào? Phải tới khoảng 12-15 sĩ quan cảnh sát được huy động chỉ để kéo những chị em này ra khỏi nhau! Còn những người đứng xem thì quay phim cười cợt như xem show luôn á
Theo tin báo lại thì các sĩ quan cảnh sát tại hiện trường cho biết mấy chị này ẩu đả do có xích mích và va chạm với nhau chứ không đơn thuần là giật đồ sale đâu nha.
Nổ súng tại siêu thị, nạn nhân 19 tuổi bị thương nặng
Còn ở một siêu thị khác tại bang Alabama thì nghiêm trọng hơn nhiều - có vụ nổ súng xảy ra khiến một bạn 19 tuổi bị thương nặng luôn Siêu thị này phải đóng cửa ngay lập tức. Vụ việc được ghi nhận là xảy ra khi các khách hàng tranh giành nhau đồ giảm giá.
Black Friday - Ngày của những "cuộc chiến" săn sale
Thực tế là những người săn hàng giảm giá tại Mỹ sẵn sàng bỏ ra hàng giờ, thậm chí hàng ngày trời trước khi sự kiện diễn ra. Họ còn bỏ qua cả bữa tối gà tây ngày lễ Tạ Ơn ấm cúng với gia đình để lao vào đám đông đông nghịt, chỉ mong kiếm được TV, lò vi sóng hay các mặt hàng giảm giá khác về.
Và thật ra thì hiếm có năm nào Black Friday lại không có drama kiểu ẩu đả, nổ súng hay bạo lực cả Nhưng mà những sự kiện này không thường xuyên xảy ra ở Anh đâu, nơi mà Black Friday không có sức ảnh hưởng rộng lớn như vậy.
Nguồn: kenh14.vn