Ê mấy ông, hôm nay mình phát hiện ra một chi tiết sởn gai ốc trong Black Clover mà không phân tích không được!
Tính đến thời điểm hiện tại, thế giới Black Clover từng tồn tại tận 6 người sở hữu sách phép cỏ bốn lá được mana tự nhiên ưu ái bao gồm Yuno, Licth, Patolli, ma pháp vương đệ nhất cùng hai quý tộc không rõ tên. Mặc dù mang danh là sách phép tượng trưng cho sự may mắn nhưng plot twist ở đây là: tất cả những người cầm quyển sách này đều không có kết cục nào tốt đẹp cả!
Đầu tiên phải kể đến Lichth - anh này vì ngập tràn trong thù hận mà hóa thân trở thành ác quỷ, suýt chút nữa đã đẩy Clover đến bờ vực diệt vong luôn á. Còn Ma pháp vương đệ nhất vì ngăn chặn thảm cảnh đó mà cũng phải chịu cảnh phong ấn trong hơn 500 năm. Tức ghê!
Về sau, khi được chuyển sinh, Patolli của tộc elf cũng đã khơi mào cuộc chiến giữa các chủng tộc, đánh vỡ những phòng tuyến quan trọng của Clover. Gần đây nhất, hai nhân vật được cho là quý tộc Clover cổ đại vì lòng thù hận đã hóa thân thành ác ma, góp mặt trong cuộc chiến tại Spade nữa chứ. Nói chung là ai cầm cũng xui hết!
Tất cả những nhân vật mang trên tay sách phép cỏ bốn lá, bằng cách này hay cách khác đều góp phần đem lại hỗn loạn cho thế giới. Vậy câu hỏi đặt ra là: Liệu đây có phải ngụ ý của Tabata rằng một ngày nào đó Yuno sẽ trở thành phản diện quay lưng chống lại Hắc Bộc Ngưu?
Có một đặc điểm liên quan đến loại ma đạo thư này đã được tác giả nhắc đi nhắc lại rất nhiều lần xuyên suốt chiều dài của bộ truyện đấy: Khi chủ nhân của cỏ bốn lá chìm ngập trong hận thù và oán giận, sách phép cỏ năm lá tượng trưng cho ác quỷ sẽ xuất hiện!
Hẳn không phải ngẫu nhiên mà tác giả lại để "con cưng" của mình gắn liền với quyển sách chứa đầy tai họa mà lại không hề có bất kỳ dụng ý nào đúng không? Dù giả thiết này đã được đặt ra từ rất lâu trên các trang mạng xã hội và các cuộc phỏng vấn, nhưng Tabata vẫn chưa hề có một câu trả lời rõ ràng nào cả.
Nguồn: gamek.vn