Bkav cứ ra sản phẩm mới là drama cả làng - Vì sao lại thế nhỉ?

Nói thật chứ mỗi lần Bkav tung sản phẩm mới là cả cộng đồng mạng lại "dậy sóng" với đủ loại ý kiến trái chiều. Tranh cãi thì có, nhưng mà câu chuyện đằng sau cũng đáng để mình suy ngẫm đấy!

Hai phe "gạch đá" vs "ủng hộ" rõ ràng quá trời

Một bên thì góp ý khá "gắt": "Công ty hay nổ quá", "Lời nói của sếp thì nghe kiểu... lươn lẹo ấy", thậm chí còn có người cho rằng thiếu uy tín trong cách làm kinh doanh.

Nhưng bên kia lại có những người cực kỳ tin tưởng và ủng hộ anh Nguyễn Tử Quảng cùng team Bkav. Họ nghĩ rằng: "Cây ngay không sợ chết đứng" - có người đố kỵ thì cũng có người nhiệt tình cổ vũ. Nhiều bạn mong Bkav tiếp tục mang đến những sản phẩm hữu ích cho cuộc sống.

Và quan trọng nhất: "Không một clip review nào chân thực bằng trải nghiệm của chính mình". Đúng rồi, thay vì nghe người ta nói, sao không tự mình dùng thử rồi góp ý cho các thế hệ sản phẩm sau tốt hơn?

Nhiều người gửi lời chúc: "CHÚC ANH Nguyễn Tử Quảng CÙNG TẬP ĐOÀN BKAV VÀ TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI KHÁT VỌNG VÌ MỘT VIỆT NAM TRÍ TUỆ, ĐỘC LẬP, TỰ LỰC TỰ CƯỜNG, PHÁT TRIỂN, NÂNG CAO VỊ THẾ TRÊN TRƯỜNG QUỐC TẾ LUÔN KIÊN CƯỜNG VÀ THÀNH CÔNG ❤️"

"TRÊN MỌI MIỀN TỔ QUỐC CŨNG LUÔN CÓ NHIỀU NGƯỜI ỦNG HỘ CÁC ANH VÀ CỘNG SỰ ❤️"

"Không thể tin nổi" - cụm từ gây bão một thời ️


Nhớ lại hồi Bphone ra mắt, cụm từ "Không thể tin nổi" từng được search ráo riết trên mạng. Nhưng thay vì dùng với thái độ tích cực, nhiều người lại moi ra để mỉa mai, "tưới nước mắm", "dìm hàng"...

Thực ra "không thể tin nổi" chả có gì lạ cả, ai cũng từng nghe và dùng ít nhất một lần. Nhưng sau sự kiện ra mắt Bphone - chiếc smartphone "made in Việt Nam" - nó bỗng trở thành trend và bị "chế" không thương tiếc.

Flash back về lễ ra mắt Bphone năm ấy

Phải nói là sau nhiều năm "ở ẩn", không tham gia sự kiện hay phỏng vấn báo chí, ông Nguyễn Tử Quảng đã dành trọn tâm huyết cho "đứa con" công nghệ của mình. Và cuối cùng Bphone đã chính thức lộ diện!

Mình không có ý định đánh giá chất lượng Bphone (để chuyên gia và thị trường làm việc đó), nhưng nếu túi tiền cho phép, mình sẽ mua một chiếc để ủng hộ. Tại sao ư?

Vì dù không biết liệu nó có thật sự "tốc độ truyền dữ liệu gấp 500 lần" hay "chiếu trên" trong làng công nghệ không, nhưng với tư cách khách hàng, mình khao khát được trải nghiệm sản phẩm của người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên dám so sánh với các "ông lớn" như Samsung hay iPhone đấy!

Lâu quá rồi mới có cảm giác này - một niềm tự hào khó tả, xen lẫn kỳ vọng cho sản phẩm Việt.

Buổi lễ ra mắt "xịn sò" level max

Bphone chính thức "xuống hàng" sáng 26/5 tại Hà Nội với chi phí hơn 10 tỷ đồng! Số khách đăng ký tham dự quá đông, Bkav phải mở rộng từ 1.500 lên 2.000 khách mời.

Sân khấu có màn hình khổng lồ 18x10 mét - lớn nhất Đông Nam Á lúc bấy giờ. Bkav đặt riêng từ Đức, gia công tại Hong Kong rồi mới nhập về Việt Nam. Đỉnh chưa!

Không thể phủ nhận đây là lễ ra mắt hoành tráng với chiến lược marketing chuyên nghiệp. Bkav có giấc mơ đẹp, hoài bão lớn, chiến lược rõ ràng. Họ kiên trì theo đuổi và biến giấc mơ thành hiện thực - hoàn toàn xứng đáng tự hào!

Nhưng rồi... "bão" ập đến không thương tiếc

Với hành trình dài và chông gai như vậy, khó tránh khỏi sai sót. Mình không tin iPhone, Samsung, Nokia chưa từng gặp lỗi. Nhưng sao không thấy họ bị "ném đá hội đồng" như Bkav?

Sự thông cảm cũng là một dạng văn hóa khích lệ. Người ta cần - cần lắm - một sự động viên chứ không phải "gạch đá".

Ấy vậy mà... buồn thay!

Sau khi ông Nguyễn Tử Quảng mô tả sản phẩm, dày đặc chỉ trích ập đến. Câu nói "không thể tin nổi" bị chế giễu không thương tiếc. Cái tên "Quảng nổ" được xướng lên trong làn sóng phẫn nộ trên mạng!

Tại sao cứ phải "dìm" hàng Việt?

Lạ nhỉ! Hàng ngoại thì rủ nhau khen, hẹn nhau mua. Thấy hàng hiệu là tự nhận mình là "tín đồ", rồi vui vẻ "nuôi" người ta bằng lời ca ngợi và tiền bạc.

Còn hàng Việt thì sao? Liệu họ không đủ lòng tin, hay đang ghen tị với thành công của ai đó? Thói đố kỵ, khoái "dìm hàng" là đặc sản sao?

Hình như trong xã hội có một bộ phận chỉ giỏi... chê! Mở mắt ra là chê, nhắm mắt lại vẫn chê. Chê từ sáng đến chiều, chê từ Đông sang Tây... Biết cũng chê, không biết cũng chê. Chê để ra oai, chê để tỏ ra mình giỏi, chê cho vui, chê cho sướng mồm, chê cho bõ tức...

Hoa hậu vừa đăng quang đã bị chê gò má cao, hết gò má cao lại chê không làm từ thiện. Khi làm từ thiện thì bảo đánh bóng tên tuổi...

Năm ngoái Nguyễn Hà Đông bị "ném đá" vì tội dám... trở thành người Việt đầu tiên nổi tiếng toàn cầu bởi tài năng. Bao giờ thì tài năng không còn là nạn nhân của thói đố kỵ nữa?

Lời kết có chút "đắng"

Nhớ câu danh ngôn của Albert Einstein: "Kẻ ngu xuẩn nào cũng có thể khiến mọi thứ trở nên to hơn, phức tạp hơn và bạo lực hơn. Chỉ bàn tay của thiên tài - và thật nhiều dũng khí - để biến chuyển ngược lại".

Nguồn: tinhte.vn
 
Back
Top