BanhLovely1776
New member
Sáng 15/5 vừa rồi, UBND phường Mũi Né (TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận) đã chính thức ra quyết định đình chỉ hoạt động luôn cơ sở giữ trẻ gia đình H.T. - nơi xảy ra vụ việc bé gái hơn 2 tuổi bị chấn thương vùng kín khiến cộng đồng mạng xôn xao suốt mấy ngày qua
Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né thì cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2019, do bà T.T.T.H. (sinh năm 1993) làm chủ, được phép giữ tối đa 7 trẻ thôi nha. Thế mà khi kiểm tra sau sự việc thì phát hiện số lượng trẻ lên tới 9 cháu luôn, vượt quá quy định rồi đó
Nghiêm trọng hơn là chủ cơ sở không trực tiếp chăm trẻ mà giao hết cho mẹ ruột là bà L.T.H. (sinh năm 1970) - người không có chứng chỉ hành nghề gì cả. Cơ sở vật chất được đánh giá là tạm ổn, nhưng mà hệ thống camera giám sát đã hư hỏng mà chưa sửa chữa, lại còn chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nữa chứ
Nhắc lại sự việc thì chiều 12/5, chị L.T.L. (sinh năm 1996) đến cơ sở giữ trẻ trên đường Nguyễn Công Hoan để đón con gái là cháu N.L.H.A. (sinh tháng 11/2022) về. Tối cùng ngày, khi tắm cho con, chị L. phát hiện cháu có các dấu vết bầm trên mí mắt, thái dương, sống lưng và đặc biệt là vùng kín bị đỏ
Nghi ngờ con bị bạo hành, chị L. đã trình báo Công an phường Mũi Né vào tối 13/5. Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khám và được chẩn đoán: Đụng dập cơ quan sinh dục ngoài, tổn thương lồng ngực.
Ngày 14/5, người giữ trẻ là bà L.T.H. được công an mời lên làm việc. Bà H. cam kết không có hành vi đánh cháu A.
Theo thông tin từ UBND phường Mũi Né, quá trình xác minh bước đầu cho thấy cháu A. bị té ngã, chưa phát hiện dấu hiệu bạo hành. Gia đình cháu cũng đề nghị cơ quan chức năng nhắc nhở cơ sở giữ trẻ tăng cường trách nhiệm hơn.
Nguồn: soha.vn
Theo ông Nguyễn Văn Thọ - Phó Chủ tịch UBND phường Mũi Né thì cơ sở này được cấp phép hoạt động từ năm 2019, do bà T.T.T.H. (sinh năm 1993) làm chủ, được phép giữ tối đa 7 trẻ thôi nha. Thế mà khi kiểm tra sau sự việc thì phát hiện số lượng trẻ lên tới 9 cháu luôn, vượt quá quy định rồi đó
Nghiêm trọng hơn là chủ cơ sở không trực tiếp chăm trẻ mà giao hết cho mẹ ruột là bà L.T.H. (sinh năm 1970) - người không có chứng chỉ hành nghề gì cả. Cơ sở vật chất được đánh giá là tạm ổn, nhưng mà hệ thống camera giám sát đã hư hỏng mà chưa sửa chữa, lại còn chưa có giấy chứng nhận an toàn thực phẩm nữa chứ
Nhắc lại sự việc thì chiều 12/5, chị L.T.L. (sinh năm 1996) đến cơ sở giữ trẻ trên đường Nguyễn Công Hoan để đón con gái là cháu N.L.H.A. (sinh tháng 11/2022) về. Tối cùng ngày, khi tắm cho con, chị L. phát hiện cháu có các dấu vết bầm trên mí mắt, thái dương, sống lưng và đặc biệt là vùng kín bị đỏ
Nghi ngờ con bị bạo hành, chị L. đã trình báo Công an phường Mũi Né vào tối 13/5. Bé được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận khám và được chẩn đoán: Đụng dập cơ quan sinh dục ngoài, tổn thương lồng ngực.
Ngày 14/5, người giữ trẻ là bà L.T.H. được công an mời lên làm việc. Bà H. cam kết không có hành vi đánh cháu A.
Theo thông tin từ UBND phường Mũi Né, quá trình xác minh bước đầu cho thấy cháu A. bị té ngã, chưa phát hiện dấu hiệu bạo hành. Gia đình cháu cũng đề nghị cơ quan chức năng nhắc nhở cơ sở giữ trẻ tăng cường trách nhiệm hơn.
Nguồn: soha.vn