SuAngel1162
New member
Ối giời ơi, vụ này nghe xong mà tức á! Sau khi Linh gửi đơn tố cáo tên côn đồ yêu râu xanh thì bất ngờ cả bạn gái của cô cũng lên tiếng, thừa nhận từng bị hắn làm hại y chang như vậy luôn.
Cụ thể theo đơn tố cáo, vào lúc 21h ngày 29/11, em Linh (đang là sinh viên năm nhất Trường Trung cấp Y tế tỉnh Bình Phước) đang đi bộ cùng bạn gái ra nhà sách tại ấp 1 (xã Tiến Thành) thôi mà.
Vừa về đến cổng nhà trọ tại ấp 1 (X. Tiến Thành, TX. Đồng Xoài) thì bị đối tượng Phạm Văn Hạnh (tên thường gọi Hạnh "kỳ đà", 29 tuổi, ngụ thị xã Đồng Xoài, Bình Phước) chặn luôn tại cổng. Hạnh đã đánh rồi kéo lên xe, dù nạn nhân kháng cự và kêu la thất thanh nhưng không ai dám ra giúp đỡ (kể cả người bạn gái của Linh) vì sợ Hạnh trả thù. Nghĩ mà tức á!
Sau khi khống chế được Linh, Hạnh chở thẳng nạn nhân đến nhà trọ Thành Long ở ấp 1, xã Tiến Thành (TX. Đồng Xoài, Bình Phước) để đánh đập rồi cưỡng bức em Linh. Chưa hết đâu, vợ Hạnh còn ngang nhiên bắt ép Linh phải xin lỗi chủ nhà trọ Thành Long nữa chứ. Quá đáng!
Do đau đớn cả về thể xác lẫn tinh thần và xấu hổ với bạn bè, em Linh đã kể hết sự việc cho gia đình biết rồi viết đơn tố cáo tên Hạnh vào ngày 1/12 gửi cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài. Qua điều tra xác minh, thấy vụ án có tính chất nghiêm trọng nên cơ quan công an đã đưa nạn nhân đi giám định pháp y và tiến hành bắt khẩn cấp Hạnh để điều tra.
Plot twist luôn á! Ngay sau khi em Linh gửi đơn tố cáo Hạnh, cô bạn đi chung Linh vào tối 29/11 cũng gửi đơn tố cáo rằng đã bị Hạnh làm hại vài tháng trước đó, cũng với thủ đoạn đánh đập, khống chế rồi đưa vào nhà nghỉ để cưỡng bức. Nguyên nhân nạn nhân không dám tố cáo trước đó là vì Hạnh là một "đầu gấu" tại địa phương, ai cũng sợ.
Ngày 19/12, cơ quan CSĐT Công an thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước cho biết vẫn đang tiếp tục điều tra vụ án. Mong sao pháp luật sẽ xử nghiêm tên này!
Nguồn: soha.vn