Trời ơi, vụ này nghe mà xót xa quá! Ngày 25-12, Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông cho biết vừa tiếp nhận điều trị 4 ca bị bỏng nặng do một vụ nổ bình gas mini gây ra. Chỉ đi mua đồ ăn vặt thôi mà gặp nạn như này, ai ngờ được đâu!
Các nạn nhân bị thương gồm: Nguyễn Trọng Kỳ (SN1997), Lê Đức Hiệp (SN1996), Đinh Minh Sang (SN1997) - cả 3 bạn đều là học sinh lớp 12 trường THPT Trường Chinh, huyện Đắk Lấp, và Huỳnh Thị Hoài Mơ (SN1998) là chủ xe bán hàng rong bên lề đường.
Theo lời kể của các nạn nhân thì vào khoảng 21g tối 24-12, cả nhóm rủ nhau cùng đi chơi Noel cho vui. Khi đến đoạn đường thuộc khu vực gầm cầu Gia Nghĩa, Sang, Kỳ, Hiệp dừng xe lại ghé vào lề đường mua đồ ăn của chị Huỳnh Thị Mơ đang đẩy xe bán bò viên chiên bên lề đường.
Trong lúc đang đứng chờ đợi thì drama ập đến không báo trước! Bất ngờ bình gas mini từ chiếc xe đẩy phát nổ khiến cả 4 người đều bị thương, bất tỉnh luôn, toàn bộ đồ đạc, kính xe đẩy bị vỡ bắn tung tóe khắp nơi.
May mà em Đinh Minh Sang còn tỉnh táo, đã tri hô cầu cứu một số người ở gần đó đến hỗ trợ đón xe taxi đưa cả bốn người nhập viện kịp thời.
Theo các bác sĩ cho biết, vụ nổ đã khiến cho em Lê Đức Hiệp và Huỳnh Thị Hoài Mơ bị bỏng độ I - II ở vùng mặt với diện tích 19%, toàn bộ da mặt, tóc bị cháy, bong tróc hết. Nghĩ mà thương quá đi
Còn em Đinh Minh Sang và Nguyễn Trọng Kỳ bị đa chấn thương, diện tích bỏng 9% ở vùng mặt, hiện đang tiếp tục theo dõi điều trị.
Được biết thì bình gas mini này do Huỳnh Thị Mơ vừa mua, đổi tại một đại lý ở chợ Gia Nghĩa mang về sử dụng thì bị phát nổ. Thật sự là quá bất ngờ và đáng sợ!
Nguồn: soha.vn