Ai bảo đồ ăn bình dân thì không thể ngon lành cành đào? Thực ra những món ăn vỉa hè, góc phố mới thực sự là "real deal" của ẩm thực Việt Nam đó nha!
Không cần phải tốn tiền triệu đến nhà hàng sang chảnh hay check-in toàn những nơi xịn xò, đôi khi chỉ cần một bát phở nóng hổi trên vỉa hè, một ổ bánh mì thơm lừng, hay một tô bún chả sốt đỏ au là đã đủ làm người ta "tan chảy" rồi
Đặc biệt là với những người khó tính trong chuyện ăn uống, thì đồ ăn bình dân lại càng là thử thách. Nhưng mà đừng lo, vì chính sự chân thật, hương vị đậm đà từ bàn tay những người bán hàng lâu năm mới là điều khiến cho món ăn đơn giản trở nên "đỉnh của chóp" đấy!
Món ăn bình dân có một điểm cộng lớn là giá cả phải chăng, lại gần gũi với túi tiền sinh viên hay dân văn phòng. Vậy mà độ ngon thì chẳng thua kém gì những món ăn "xịn sò" đâu nhé!
Từ những xe bánh mì pate, xe xôi vỉa hè buổi sáng, đến những quán cơm tấm, bún bò chiều tối - tất cả đều mang trong mình câu chuyện riêng và hương vị khó quên. Đó chính là nét đẹp của ẩm thực đường phố Việt Nam mình đó
Nguồn: tinhte.vn