ChangBibi2323
New member
Câu chuyện này không chỉ về một tỷ phú, mà còn là bài học chi tiêu cực đỉnh cho tất cả chúng mình luôn nha!
Tháng 3/1986, khi Microsoft lên sàn chứng khoán, hai anh bạn thân từ hồi cấp 3 - Bill Gates và Paul Allen - đều cùng nhau "lên đời" thành triệu phú. Thời đó hai người vừa là bạn thân vừa là đồng nghiệp, cùng nhau đam mê công nghệ máy tính mà dựng nên đế chế Microsoft.
Lúc đó Paul Allen đã rời Microsoft vì lý do sức khỏe rồi, còn Bill Gates thì vẫn ngồi ghế CEO. Năm 31 tuổi, Bill Gates đã nằm trong top những người giàu nhất Mỹ luôn á! Anh bán cổ phiếu được 1,6 triệu USD, và 45% cổ phần còn giữ lại trị giá tận 350 triệu USD. Hú hồn!
Thế đoán xem việc đầu tiên Bill làm với số tiền khổng lồ đó là gì? Không phải mua siêu xe, không phải mua biệt thự... mà là đi TRẢNỢ NHÀ!
Trong một interview với tạp chí Fortune năm 1986, anh cho biết đã dùng tiền để trả luôn khoản thế chấp 150.000 USD. Nghe có vẻ nhạt nhẽo nhưng đây lại là nước đi cực thông minh đó!
Hai chuyên gia tài chính Kevin O'Leary và Suze Orman đều công nhận đây là động thái xịn sò. Họ khuyên mọi người nên trả nợ càng nhanh càng tốt. O'Leary còn nói: "Hãy trả hết nợ khi có thể. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra đâu? Bị sa thải đột ngột hay có chi phí phát sinh thì sao?"
Dù cuối cùng Bill Gates thành công rực rờ, nhưng hồi đó ai dám chắc điều gì đâu phải không?
Trước đó, Bill Gates cũng từng có lúc... hơi hoang phí tí xíu. Năm 1979, lúc mới kiếm được tiền từ Microsoft, anh đã tậu ngay một chiếc Porsche 911 siêu xịn! ️
Trong buổi phỏng vấn với Bloomberg năm 2016, anh thú nhận: "Tôi đã từng mua một thứ khá phô trương. Tuy đã qua sử dụng nhưng đó là một chiếc xe tuyệt vời".
Không chỉ đi chơi bình thường, Bill Gates còn lái chiếc Porsche 911 bay vù vù quanh sa mạc New Mexico (gần trụ sở Microsoft lúc đó). Thậm chí còn phải nhờ Paul Allen bảo lãnh ra khỏi đồn vì lái xe bất cẩn nữa cơ. Drama thật!
Anh kể: "Đôi lúc khi muốn suy nghĩ về một vấn đề nào đó vào ban đêm, tôi sẽ đi ra ngoài và lái xe với tốc độ cao. Thật may là tôi đã không gặp phải tai nạn đáng tiếc nào".
Sau này, anh còn mua luôn máy bay riêng để đi lại cho tiện, gọi đây là một lần "nuông chiều bản thân" nữa. Chiếc máy bay phản lực tốc độ cao chở được 19 người hết 40 triệu USD luôn á!
Sau khi Microsoft IPO, tài sản của Bill Gates cứ tăng vèo vèo. Anh là người trẻ tuổi nhất đạt cột mốc tài sản khủng như vậy. Đến năm 1995, anh đã có 12,9 tỷ USD và chính thức trở thành người giàu nhất thế giới - danh hiệu được giữ vững nhiều năm liền!
Hiện tại, với khối tài sản khoảng 95 tỷ USD, Bill Gates là người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Jeff Bezos của Amazon thôi.
Cùng với vợ mình, Bill Gates đang điều hành quỹ Bill & Melinda Gates - một tổ chức từ thiện thành lập từ năm 2000. Hai vợ chồng đã cam kết cho đi phần lớn tài sản để giải quyết các vấn đề lớn như chống bệnh Alzheimer, hỗ trợ phụ nữ ở các nước đang phát triển và thúc đẩy các sáng kiến y tế toàn cầu. Respect!
Nguồn: kenh14.vn