Cái kết đắng cho "tỷ phú áo phông" Sam Bankman-Fried (32 tuổi) đã tới rồi các bạn ơi! Thẩm phán Lewis Kaplan vừa tuyên án 25 năm tù cho ông chủ sàn FTX vì tội lừa đảo tiền của bao nhiêu nhà đầu tư crypto. Trước đó ngày 2/11/2023, anh chàng này đã bị kết tội với 7 tội danh nặng ké luôn.
Điều đau đớn nhất là trong suốt phiên tòa, thẩm phán Kaplan khẳng định Sam không hề tỏ ra hối hận tí nào: "Anh ta biết điều đó sai. Anh ta biết đó là hành vi của tội phạm. Anh ta hối hận vì đã đánh cược sai để rồi bị bắt. Nhưng anh ta luôn giữ quyền chối tội." Cứng đầu thế là cùng rồi bro ơi
Câu chuyện sụp đổ nhanh như chớp này bắt đầu từ tháng 11/2022, khi sàn FTX không còn tiền để chi trả cho nhà đầu tư. Nguyên nhân? Tiền của anh em đầu tư vào đây đã bị "hút máu" sang một đơn vị khác tên Alameda Research - cũng do Sam và hội bạn thân lập ra. Thêm vào đó là đồng FTX Token nữa chứ.
Plot twist là 3 trong số đồng bọn sau đó đã quay xe, ra làm chứng chống lại Sam luôn, kể cả cô bạn gái cũ Caroline Ellison nữa. Tình yêu đâu còn khi vào tù rồi phải không nè?
FTX lừa đảo 8 tỷ USD bằng chiêu gì?
Để hiểu rõ hơn về màn lừa đảo này, mình tóm tắt lại flow như sau:
• Tạo ra token FTT (FTX Token) rồi bán cho Alameda Research với giá siêu rẻ
• Nâng khống giá trị FTT trên thị trường, lấy tiền để xóa bớt token lưu hành
• Alameda dùng FTT (đã được thổi giá) làm tài sản thế chấp để vay tiền của chính nhà đầu tư FTX
• Tiền vay lại đem đi đầu tư tiếp, tạo vòng luẩn quẩn nâng giá → thế chấp → đầu tư → lặp lại
Mọi thứ vỡ lở khi Coindesk đăng bài điều tra ngày 2/11/2022, phơi bày mối quan hệ "đen tối" giữa FTX và Alameda Research. Binance ngay lập tức xả hết FTT đang nắm giữ, gây panic toàn thị trường. Anh em nhà đầu tư đua nhau bán tháo, và FTX chính thức tuyên bố phá sản ngày 11/11/2022 - chỉ 9 ngày sau khi drama vỡ ra!
Từng có lúc với tài sản 26.5 tỷ USD, Sam là người giàu thứ 41 nước Mỹ theo Forbes 400 đấy nhé. Giờ thì... vào tù thôi!
Giờ phải làm gì? Đòi tiền về trả nợ thôi!
Theo thẩm phán Kaplan, bằng chứng tại tòa cho thấy:
• Khách hàng gửi và đầu tư crypto vào FTX mất 8 tỷ USD
• Nhà đầu tư rót vốn cho FTX thiệt hại 1.7 tỷ USD
• Các đơn vị cho Alameda Research vay tiền mất 1.3 tỷ USD
Đội ngũ quản lý mới của FTX do CEO John J. Ray (65 tuổi) đang cố gắng thu hồi số tiền này để hoàn tất phá sản. Ông này là "cao thủ dọn rác" nổi tiếng, từng xử lý vụ phá sản Enron. Về FTX, ông Ray thẳng thắn nói rằng trong 40 năm làm nghề, ông "chưa từng gặp phải trường hợp thất bại hoàn toàn trong việc quản trị doanh nghiệp, hoàn toàn thiếu những thông tin tài chính đáng tin cậy như ở đây."
Còn đánh giá về ekip FTX? Ông cho rằng công ty "được điều hành bởi những đứa trẻ không có kinh nghiệm, dễ có khả năng sa ngã." Nặng đấy chứ!
Thẩm phán Kaplan cũng "diss" Sam cực mạnh trong bản án: "Khẳng định của bị cáo rằng khách hàng đầu tư và gửi tiền vào FTX, cùng các bên tín dụng sẽ được trả lại toàn bộ số tiền đã bỏ ra là tuyên bố lừa gạt, phi logic và hoàn toàn dựa trên suy đoán. Một kẻ trộm đem số tiền trộm cắp tới Vegas chơi bạc thắng không được phép giảm nhẹ bản án, kể cả khi hắn đem tiền thắng cược để bồi thường."
Thẩm phán còn khẳng định Sam đã nói dối khi tuyên thệ trước tòa, khi khai không biết quỹ đầu tư của mình đã "thiêu" tiền khách hàng và nhà đầu tư trên FTX.
Tranh luận gay gắt về mức án
Công tố viên liên bang muốn Sam ngồi tù 40-50 năm luôn. Nhưng luật sư Marc Mukasey của Sam thì cho rằng 3 tháng đến 5 năm là hợp lý. Gap quá trời!
Công tố viên Nicolas Roos nhấn mạnh: "Tội ác ở đây có quy mô rất lớn, xâm nhập vào mọi khía cạnh kinh doanh."
Còn luật sư Mukasey cố "tẩy trắng" Sam, so sánh với Bernie Madoff (kẻ lừa đảo 64 tỷ USD): "Sam không phải một tay chơi tài chính máu lạnh, mỗi sáng thức dậy đều nghĩ cách gây hại cho mọi người. Anh ta không đưa ra những quyết định với ý đồ xấu, mà chỉ đưa ra những quyết định dựa trên những phép toán trong đầu."
Còn bản thân Sam? Anh chàng tự bào chữa rằng lỗi của mình chỉ là không có đội quản trị rủi ro, và khẳng định không có ý định lừa đảo chiếm đoạt tiền ai cả. Ờ thì... thôi nhé Sam!
Nguồn: tinhte.vn