Biếu hàng xóm bát cháo bồ câu làm bác ấy phải cấp cứu ngay trong đêm, ngày xuất viện bác cho tôi 20 triệu ăn Tết

Banh02

New member
4fc7c390920fd7ff5ba7.jpg


Nghe tin hàng xóm bị đau bụng, trong đầu mình nghĩ ngay đến bát cháo bồ câu tối hôm trước mời bác ấy ăn. Trời ơi, sao lại thế này?

Bên cạnh nhà mình có bác hàng xóm tên Huệ, bác ấy có tận 4 người con nhưng các anh chị làm việc và sống ở xa, lâu lâu mới có ai về thăm. Bác có lương hưu mỗi tháng hơn 10 triệu, các con lại có điều kiện nên thỉnh thoảng còn biếu thêm tiền nữa.

Nói về chuyện tiền bạc thì bác Huệ không thiếu gì cả, chỉ thiếu mỗi... tình cảm thôi Bác già rồi, nhu cầu chi tiêu cũng không nhiều, ăn uống chừng mực vì sợ tăng cân rồi thêm nhiều bệnh tật.

Mấy người con bác muốn thuê giúp việc chăm sóc mẹ nhưng bác không thích có người lạ trong nhà, với lại bác còn khỏe mạnh, tự nấu nướng được nên chưa cần nhờ ai làm gì.

Tuy có tiền nhưng những bữa ăn của bác Huệ siêu đạm bạc luôn, ngày nào cũng chỉ có bát thịt kho, cá kho hay tôm kho. Bác rất thích ăn rau nhưng lại ngại làm vì cách rách lắm. Hiểu tính bác nên thỉnh thoảng có món rau ngon, mình cũng mang qua biếu bác.

Vợ chồng mình đối xử tốt, bác Huệ cũng chẳng để tụi mình thiệt gì đâu. Năm nào bác cũng lì xì con mình cả triệu đồng luôn á Các anh chị mang về nhiều bánh kẹo, bác dùng không hết thế là mang qua cho bọn trẻ nhà mình. Tháng nào nhà bác cũng cúng đầu và giữa tháng, thế là các con mình được ăn ké hehe.

Mỗi khi vợ chồng mình thiếu tiền là qua nhà bác Huệ vay, bác không bao giờ đòi mà tụi mình tự nhớ mà trả. Bác đối xử tốt thế mà chúng mình chưa báo đáp được gì cả

b11408e31ba829b19709.jpg


Tuần trước, vợ chồng mình ăn tất niên, mời bác Huệ qua ăn nhưng bác kêu đau bụng, người mệt mỏi nên không muốn ăn gì. Mình liền múc cho bác bát cháo hầm chim bồ câu và nhắc bác ăn sớm cho nhanh khỏe. Đợi bác ăn xong rồi mình mới yên tâm về ăn cỗ.

Đến khoảng 12h đêm thì drama bắt đầu Bác Huệ gọi điện cầu cứu vợ chồng mình, nói là đau bụng lắm chịu không nổi và nhờ đưa đi bệnh viện. Mình biết lúc sớm bác có đau bụng âm ỉ nhưng không hiểu sao bác ăn bát cháo mình biếu lại đau hơn nữa. Cả nhà mình cũng ăn cháo mà có thấy ai đau gì đâu?

Chồng nhắc mình nhanh chân tay lên, đừng nói nhiều, kẻo bác có mệnh hệ gì tụi mình gánh không nổi. Sau đó, vợ chồng mình tức tốc gọi xe đưa bác đi bệnh viện. Sau khi khám, bác sĩ báo tin bác Huệ bị viêm ruột thừa nặng, nếu trễ có thể nguy hiểm đến tính mạng luôn á

Suốt thời gian bác nằm viện chỉ có vợ chồng mình chăm sóc thôi, các con bác ở xa và sắp Tết nên ai cũng bận rộn, nhờ tụi mình hết.

Chiều qua, bác Huệ xuất viện, bác trả tiền viện phí cho tụi mình và cho thêm 20 triệu để gia đình mình ăn Tết nữa. Vợ chồng mình từ chối thì bác nói nếu không có tụi mình đưa đi bệnh viện kịp thời thì Tết này bác không còn nữa Bác mong tụi mình nhận số tiền đó.

Vậy là giờ vợ chồng mình có nên cầm số tiền của bác Huệ không nhỉ?

d752e2fc83c0805601e0.jpg


3ed3b8cd03c407aa5429.jpg


abbf4fd29d27fa9b8472.png


8be1bfa3c9ad0197af6b.png

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top