Đêm qua dân tình Hàn Quốc choáng váng khi chứng kiến U23 Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử hạ gục U24 Hàn Quốc, còn netizen xứ Kim chi thì... SỐC không nói nên lời luôn á!
Rạng sáng 24/1 vừa rồi, trận tranh hạng 3-4 giữa U23 Việt Nam và U24 Hàn Quốc diễn ra căng đét đến phút cuối cùng. Kết quả là các chiến binh áo đỏ đã giành chiến thắng nghẹt thở sau khi hòa 2-2 và thắng sát nút 7-6 ở loạt sút luân lưu drama hết nấc!
Phải nói luôn là thủ môn Cao Văn Bình đã "bay" xuất thần với những pha cản phá như siêu nhân vậy trời. Phản xạ nhanh như chớp, chọn vị trí chuẩn không cần chỉnh, tâm lý thép giúp cậu ấm sinh năm 2003 này còn cản phá thành công cú penalty thứ 7 của đối phương ở loạt luân lưu căng não thần kinh. Đúng là "clutch" quá đỉnh!
Trong khi fan Việt mình vừa coi vừa thở oxy, vui mừng vỡ òa thì bên kia bờ Hoàng Hải, netizen Hàn Quốc cũng đang "náo loạn" trên các diễn đàn lớn như Naver, Theqoo với phản ứng chủ đạo là: SỐC TẬN ÓC!
Lý do fan Hàn choáng nặng không chỉ vì diễn biến trận đấu (kiểu Việt Nam chơi 10 người mà vẫn thắng á), mà còn vì đây là lần ĐẦU TIÊN trong lịch sử U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc đó! Trước đó 9 lần đụng độ, mình chỉ hòa 3, thua 6 thôi. Nên giờ thắng là họ không tin vào mắt mình luôn!
Nhiều người Hàn cũng động viên các cầu thủ trẻ của họ, mong các bạn ấy xem đây là bài học để cố gắng hơn trong tương lai nha.
Check nhanh mấy comment từ netizen xứ Kim chi xem họ nói gì nè:
- "Màn trình diễn thực sự gây sốc luôn!"
- "Vô lý ấy chứ, họ thua luân lưu trong khi đối phương còn bị đuổi 1 người nữa kìa!"
- "Ôi trời ơi, chuyện này nghiêm trọng thật đấy!"
- "Trước trận họ bảo Việt Nam 10 cầu thủ chấn thương mà sao cuối cùng vẫn thua vậy trời?"
- "Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ xuất sắc của Việt Nam - bị thẻ đỏ tức là Hàn Quốc lợi thế về số người rồi. Nhưng kết quả vẫn thua. Tệ hơn, đây là lần đầu U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam. Speechless luôn á!"
- "Thảm họa trận tranh hạng ba! Tôi vẫn còn choáng váng lắm..."
- "Thua Nhật Bản rồi thì ít ra trận tranh hạng 3 cũng là cách khôi phục danh dự chứ. Fan mong chờ lắm mà lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi."
- "Luân lưu không phải may mắn đâu nhé. Đó là kết quả của sự chuẩn bị và tâm lý đấy."
- "Thành thật mà nói, tôi không nói nên lời sau trận hôm qua. Chưa bao giờ nghĩ U23 quốc gia lại có thể thua Việt Nam cơ."
- "Trận thua này thực sự là cú sốc. Nó khiến tôi nhận ra bóng đá Hàn Quốc không còn là đối thủ đáng sợ nữa rồi."
- "Đây là trận đấu để lộ nhiều điều cần cải thiện. Mong U23 quốc gia sẽ tiếp tục phát triển thôi."
- "Sự phát triển của bóng đá Việt Nam đáng chú ý ghê, và tầm ảnh hưởng của HLV Kim Sang-sik chắc chắn rất lớn. Mong chờ những trận đấu sắp tới của họ lắm!"
- "Kết quả đáng thất vọng thật, nhưng các cầu thủ xứng đáng được động viên ấm áp. Hy vọng họ comeback mạnh mẽ hơn ở trận sau."
- "Trận này là cơ hội để suy ngẫm về thực tế và nhìn nhận tương lai bóng đá Hàn Quốc. Gửi lời tán thưởng chân thành đến các cầu thủ và HLV."
- "Sự phát triển của bóng đá Việt Nam thực sự kinh ngạc. Bóng đá Hàn Quốc cũng học được bài học về sự khiêm tốn rồi đấy."
Nguồn: soha.vn
Rạng sáng 24/1 vừa rồi, trận tranh hạng 3-4 giữa U23 Việt Nam và U24 Hàn Quốc diễn ra căng đét đến phút cuối cùng. Kết quả là các chiến binh áo đỏ đã giành chiến thắng nghẹt thở sau khi hòa 2-2 và thắng sát nút 7-6 ở loạt sút luân lưu drama hết nấc!
Phải nói luôn là thủ môn Cao Văn Bình đã "bay" xuất thần với những pha cản phá như siêu nhân vậy trời. Phản xạ nhanh như chớp, chọn vị trí chuẩn không cần chỉnh, tâm lý thép giúp cậu ấm sinh năm 2003 này còn cản phá thành công cú penalty thứ 7 của đối phương ở loạt luân lưu căng não thần kinh. Đúng là "clutch" quá đỉnh!
Trong khi fan Việt mình vừa coi vừa thở oxy, vui mừng vỡ òa thì bên kia bờ Hoàng Hải, netizen Hàn Quốc cũng đang "náo loạn" trên các diễn đàn lớn như Naver, Theqoo với phản ứng chủ đạo là: SỐC TẬN ÓC!
Lý do fan Hàn choáng nặng không chỉ vì diễn biến trận đấu (kiểu Việt Nam chơi 10 người mà vẫn thắng á), mà còn vì đây là lần ĐẦU TIÊN trong lịch sử U23 Việt Nam giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc đó! Trước đó 9 lần đụng độ, mình chỉ hòa 3, thua 6 thôi. Nên giờ thắng là họ không tin vào mắt mình luôn!
Nhiều người Hàn cũng động viên các cầu thủ trẻ của họ, mong các bạn ấy xem đây là bài học để cố gắng hơn trong tương lai nha.
Check nhanh mấy comment từ netizen xứ Kim chi xem họ nói gì nè:
- "Màn trình diễn thực sự gây sốc luôn!"
- "Vô lý ấy chứ, họ thua luân lưu trong khi đối phương còn bị đuổi 1 người nữa kìa!"
- "Ôi trời ơi, chuyện này nghiêm trọng thật đấy!"
- "Trước trận họ bảo Việt Nam 10 cầu thủ chấn thương mà sao cuối cùng vẫn thua vậy trời?"
- "Nguyễn Đình Bắc - cầu thủ xuất sắc của Việt Nam - bị thẻ đỏ tức là Hàn Quốc lợi thế về số người rồi. Nhưng kết quả vẫn thua. Tệ hơn, đây là lần đầu U23 Hàn Quốc thua U23 Việt Nam. Speechless luôn á!"
- "Thảm họa trận tranh hạng ba! Tôi vẫn còn choáng váng lắm..."
- "Thua Nhật Bản rồi thì ít ra trận tranh hạng 3 cũng là cách khôi phục danh dự chứ. Fan mong chờ lắm mà lại bỏ lỡ cơ hội cuối cùng rồi."
- "Luân lưu không phải may mắn đâu nhé. Đó là kết quả của sự chuẩn bị và tâm lý đấy."
- "Thành thật mà nói, tôi không nói nên lời sau trận hôm qua. Chưa bao giờ nghĩ U23 quốc gia lại có thể thua Việt Nam cơ."
- "Trận thua này thực sự là cú sốc. Nó khiến tôi nhận ra bóng đá Hàn Quốc không còn là đối thủ đáng sợ nữa rồi."
- "Đây là trận đấu để lộ nhiều điều cần cải thiện. Mong U23 quốc gia sẽ tiếp tục phát triển thôi."
- "Sự phát triển của bóng đá Việt Nam đáng chú ý ghê, và tầm ảnh hưởng của HLV Kim Sang-sik chắc chắn rất lớn. Mong chờ những trận đấu sắp tới của họ lắm!"
- "Kết quả đáng thất vọng thật, nhưng các cầu thủ xứng đáng được động viên ấm áp. Hy vọng họ comeback mạnh mẽ hơn ở trận sau."
- "Trận này là cơ hội để suy ngẫm về thực tế và nhìn nhận tương lai bóng đá Hàn Quốc. Gửi lời tán thưởng chân thành đến các cầu thủ và HLV."
- "Sự phát triển của bóng đá Việt Nam thực sự kinh ngạc. Bóng đá Hàn Quốc cũng học được bài học về sự khiêm tốn rồi đấy."
Nguồn: soha.vn