BeoCandy9992
New member
Giữa lòng Thủ đô Hà Nội náo nhiệt, ẩn mình một căn biệt thự cổ kính ở số 12 Ngõ Trạm (quận Hoàn Kiếm) từng là tổ ấm của gia đình Tổng đốc Phạm Gia Thụy thời xưa. Sau gần 100 năm trôi qua, căn nhà vẫn giữ nguyên được vibe cổ điển cực xịn, ai vào cũng phải trầm trồ!
Phố Ngõ Trạm dài 228m, chạy từ phía nam chợ Hàng Da đến ngã ba Phùng Hưng – Ngõ Trạm, thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, cách Hồ Gươm tầm 600m thôi nha.
Ông Bình (78 tuổi) - một trong những cư dân lâu năm nhất của biệt thự - tự hào khoe gia đình ông đã có tới 3 đời sống tại đây rồi nè! Đặc biệt hơn, phòng ngủ của ông chính là căn phòng mà ngày xưa Tổng đốc Phạm Gia Thụy từng sinh sống. Tiếc là các đồ cổ đã được dọn đi mất rồi huhu.
Phố Ngõ Trạm xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 với tên gọi ban đầu là Rue Bourret, nhưng dân mình quen miệng gọi là Ngõ Trạm Mới, rồi sau đó rút gọn thành Ngõ Trạm luôn.
Căn biệt thự rộng khoảng 500m2 này được xây từ năm 1925, mặc dù hiện có nhiều hộ gia đình cùng sinh sống, nhưng các chi tiết kiến trúc từ cổng, hàng rào đến nội thất bên trong đều được giữ gìn cẩn thận. Aesthetic cổ điển xịn xò vẫn nguyên vẹn qua thời gian!
Ông Bình kể: "Bố tôi là thế hệ đầu tiên ở đây, đến tôi là thế hệ thứ 2 và giờ là con tôi - thế hệ thứ 3 rồi. Gia đình được phân về đây từ năm 1968, lúc đó tôi mới 21 tuổi. Hồi ấy ngôi nhà đẹp lắm, từ hoa văn ở cổng, phào chỉ bên ngoài cho đến cầu thang gỗ lim - tất cả đều xịn sò!"
"Biệt thự này xây theo kiểu chữ 'công'. Các chi tiết bằng gỗ lim như trụ, xà gồ... vẫn nguyên như cũ. Trụ và xà gồ được làm từ cả một cây gỗ lim nguyên khối, chắc nịch lắm. Từ năm 1968 đến giờ, kiến trúc vẫn giữ nguyên vibe cổ kính đó!" - ông Bình chia sẻ.
Dù cuộc sống hiện đại đã thay đổi nhiều, phố xá cũng đông đúc hơn xưa, nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng sắt là bạn sẽ được teleport về một thế giới yên bình, thư thái cực kỳ!
Bà Mai Thị Thanh Lịch (62 tuổi), người đã gắn bó với biệt thú này hơn 36 năm, cho biết hiện có 11 hộ gia đình đang sinh sống chung tại đây.
"Tuy đông người hơn xưa (gia đình tôi có 2 thế hệ ở đây), nhưng không cảm thấy ngột ngạt vì có sân chung khá rộng. Tôi rất thích khoảng sân này vì cây cảnh và hòn non bộ được giữ nguyên từ xưa!" - bà Lịch nói.
Chỉ tay vào cây si trên hòn non bộ giữa sân, bà Lịch hào hứng: "Cây si này cũng gần trăm tuổi luôn đó! Sân còn có 2 cây ngọc lan to cao, hoa thơm lắm. Mùa ngọc lan nở, tối ngồi ở sân này mùi hoa thơm nức mũi, chill phết!"
Khoảng sân với hòn non bộ và cây si này không chỉ là nơi sinh hoạt chung của các hộ dân mà còn là điểm đến yêu thích của nhiều người. Vì nằm gần trường Tiểu học Thăng Long, mỗi buổi tan học, các em nhỏ lại vào sân chơi đợi bố mẹ đón, khiến không gian thêm phần sôi động.
Không chỉ vậy, nhiều du khách nước ngoài đi ngang qua cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính của biệt thự, họ thường ghé vào tham quan và check-in sống ảo. Người dân ở đây luôn niềm nở đón tiếp, khiến khoảng sân trở thành không gian chung ấm áp của cộng đồng.
Qua thời gian, một số chi tiết trong biệt thự đã xuống cấp. Các hộ dân đã cải tạo, tu sửa nhưng đều thống nhất nguyên tắc "giữ lấy nét cũ", nên kiến trúc bên ngoài và các chi tiết bên trong vẫn gần như nguyên vẹn.
"Khi sửa chữa, cải tạo, chúng tôi không bao giờ động vào trục chính của ngôi nhà. Tinh thần là bằng mọi giá phải giữ lại cái cũ. Chỉ chi tiết nào quá hỏng mới sửa lại. Ví dụ như cổng sắt nguyên khối rất nặng, vừa rồi bị nứt một khối vân hoa. Khi thợ đến sửa, gia đình yêu cầu nếu phải thay thì làm giống hệt như cũ, không được thay đổi thiết kế ban đầu!" - bà Lịch giải thích.
Theo UBND phường Hàng Bông, biệt thự số 12 Ngõ Trạm được xây dựng cách đây khoảng 100 năm. Người đến ở sớm nhất là Tổng đốc Phạm Gia Thụy và bà Đặng Thúy Lai từ năm 1951.
Đến khoảng năm 1961, ngôi nhà thuộc diện nhà vắng chủ do Nhà nước quản lý, sau đó giao cho Bộ Công an H19 quản lý và sử dụng làm khu tập thể cho cán bộ.
Năm 1999, Bộ Công an bàn giao diện tích về Xí nghiệp Nhà Hoàn Kiếm (nay là Xí nghiệp Quản lý và phát triển Nhà Hoàn Kiếm) quản lý. Các hộ dân đã làm thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.
Hiện nay biệt thự 12 Ngõ Trạm (thuộc biệt thự nhóm 2) có tổng diện tích 496,65m2, với 13 hộ gia đình đang sinh sống.
Căn nhà vẫn giữ nguyên hình dáng ngôi biệt thự cũ với cổng ra vào được thiết kế theo nghệ thuật kiến trúc khá độc đáo. Bộ khung và mái nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, tạo nên dấu ấn đặc biệt của thời phong kiến - một hình ảnh khá thú vị!
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, căn biệt thự tuy có biến dạng một số phần nhưng về cơ bản vẫn tồn tại với vẻ đẹp cổ kính, chứng kiến biết bao sự đổi thay của phố phường Hà Nội.
Nguồn: soha.vn
Phố Ngõ Trạm dài 228m, chạy từ phía nam chợ Hàng Da đến ngã ba Phùng Hưng – Ngõ Trạm, thuộc phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, cách Hồ Gươm tầm 600m thôi nha.
Ông Bình (78 tuổi) - một trong những cư dân lâu năm nhất của biệt thự - tự hào khoe gia đình ông đã có tới 3 đời sống tại đây rồi nè! Đặc biệt hơn, phòng ngủ của ông chính là căn phòng mà ngày xưa Tổng đốc Phạm Gia Thụy từng sinh sống. Tiếc là các đồ cổ đã được dọn đi mất rồi huhu.
Phố Ngõ Trạm xuất hiện từ đầu thế kỷ 20 với tên gọi ban đầu là Rue Bourret, nhưng dân mình quen miệng gọi là Ngõ Trạm Mới, rồi sau đó rút gọn thành Ngõ Trạm luôn.
Căn biệt thự rộng khoảng 500m2 này được xây từ năm 1925, mặc dù hiện có nhiều hộ gia đình cùng sinh sống, nhưng các chi tiết kiến trúc từ cổng, hàng rào đến nội thất bên trong đều được giữ gìn cẩn thận. Aesthetic cổ điển xịn xò vẫn nguyên vẹn qua thời gian!
Ông Bình kể: "Bố tôi là thế hệ đầu tiên ở đây, đến tôi là thế hệ thứ 2 và giờ là con tôi - thế hệ thứ 3 rồi. Gia đình được phân về đây từ năm 1968, lúc đó tôi mới 21 tuổi. Hồi ấy ngôi nhà đẹp lắm, từ hoa văn ở cổng, phào chỉ bên ngoài cho đến cầu thang gỗ lim - tất cả đều xịn sò!"
"Biệt thự này xây theo kiểu chữ 'công'. Các chi tiết bằng gỗ lim như trụ, xà gồ... vẫn nguyên như cũ. Trụ và xà gồ được làm từ cả một cây gỗ lim nguyên khối, chắc nịch lắm. Từ năm 1968 đến giờ, kiến trúc vẫn giữ nguyên vibe cổ kính đó!" - ông Bình chia sẻ.
Dù cuộc sống hiện đại đã thay đổi nhiều, phố xá cũng đông đúc hơn xưa, nhưng chỉ cần bước qua cánh cổng sắt là bạn sẽ được teleport về một thế giới yên bình, thư thái cực kỳ!
Bà Mai Thị Thanh Lịch (62 tuổi), người đã gắn bó với biệt thú này hơn 36 năm, cho biết hiện có 11 hộ gia đình đang sinh sống chung tại đây.
"Tuy đông người hơn xưa (gia đình tôi có 2 thế hệ ở đây), nhưng không cảm thấy ngột ngạt vì có sân chung khá rộng. Tôi rất thích khoảng sân này vì cây cảnh và hòn non bộ được giữ nguyên từ xưa!" - bà Lịch nói.
Chỉ tay vào cây si trên hòn non bộ giữa sân, bà Lịch hào hứng: "Cây si này cũng gần trăm tuổi luôn đó! Sân còn có 2 cây ngọc lan to cao, hoa thơm lắm. Mùa ngọc lan nở, tối ngồi ở sân này mùi hoa thơm nức mũi, chill phết!"
Khoảng sân với hòn non bộ và cây si này không chỉ là nơi sinh hoạt chung của các hộ dân mà còn là điểm đến yêu thích của nhiều người. Vì nằm gần trường Tiểu học Thăng Long, mỗi buổi tan học, các em nhỏ lại vào sân chơi đợi bố mẹ đón, khiến không gian thêm phần sôi động.
Không chỉ vậy, nhiều du khách nước ngoài đi ngang qua cũng bị thu hút bởi vẻ đẹp cổ kính của biệt thự, họ thường ghé vào tham quan và check-in sống ảo. Người dân ở đây luôn niềm nở đón tiếp, khiến khoảng sân trở thành không gian chung ấm áp của cộng đồng.
Qua thời gian, một số chi tiết trong biệt thự đã xuống cấp. Các hộ dân đã cải tạo, tu sửa nhưng đều thống nhất nguyên tắc "giữ lấy nét cũ", nên kiến trúc bên ngoài và các chi tiết bên trong vẫn gần như nguyên vẹn.
"Khi sửa chữa, cải tạo, chúng tôi không bao giờ động vào trục chính của ngôi nhà. Tinh thần là bằng mọi giá phải giữ lại cái cũ. Chỉ chi tiết nào quá hỏng mới sửa lại. Ví dụ như cổng sắt nguyên khối rất nặng, vừa rồi bị nứt một khối vân hoa. Khi thợ đến sửa, gia đình yêu cầu nếu phải thay thì làm giống hệt như cũ, không được thay đổi thiết kế ban đầu!" - bà Lịch giải thích.
Theo UBND phường Hàng Bông, biệt thự số 12 Ngõ Trạm được xây dựng cách đây khoảng 100 năm. Người đến ở sớm nhất là Tổng đốc Phạm Gia Thụy và bà Đặng Thúy Lai từ năm 1951.
Đến khoảng năm 1961, ngôi nhà thuộc diện nhà vắng chủ do Nhà nước quản lý, sau đó giao cho Bộ Công an H19 quản lý và sử dụng làm khu tập thể cho cán bộ.
Năm 1999, Bộ Công an bàn giao diện tích về Xí nghiệp Nhà Hoàn Kiếm (nay là Xí nghiệp Quản lý và phát triển Nhà Hoàn Kiếm) quản lý. Các hộ dân đã làm thủ tục mua nhà theo Nghị định 61/CP của Chính phủ.
Hiện nay biệt thự 12 Ngõ Trạm (thuộc biệt thự nhóm 2) có tổng diện tích 496,65m2, với 13 hộ gia đình đang sinh sống.
Căn nhà vẫn giữ nguyên hình dáng ngôi biệt thự cũ với cổng ra vào được thiết kế theo nghệ thuật kiến trúc khá độc đáo. Bộ khung và mái nhà vẫn được bảo tồn nguyên vẹn, tạo nên dấu ấn đặc biệt của thời phong kiến - một hình ảnh khá thú vị!
Trải qua bao thăng trầm của lịch sử, căn biệt thự tuy có biến dạng một số phần nhưng về cơ bản vẫn tồn tại với vẻ đẹp cổ kính, chứng kiến biết bao sự đổi thay của phố phường Hà Nội.
Nguồn: soha.vn