Biết thôi chưa đủ, phải làm mới là ngon! ✨

ac90695530e27142468c.webp


Có người từng nói rằng biết ít thì nguy hiểm, nhưng mà thật ra biết chút xíu vẫn hơn là đứng ngơ ngác không biết nói gì khi cần tám chuyện đúng không nào? Và thực ra hầu hết chúng mình đều chỉ biết "chút xíu" thôi mà!

Nhưng plot twist ở đây là: vấn đề không phải ở chỗ mình biết bao nhiêu. Điểm mấu chốt là mình làm GÌ với những thứ mình biết đó cơ!

Để kể cho các bạn nghe một câu chuyện siêu thú vị nè. Hồi thời Tổng thống Jimmy Carter ở Mỹ, có lần con gái ông là Amy Carter cần làm bài tập về nhà. Hôm đó là thứ Sáu, bài tập về Cuộc cách mạng Công nghiệp phải nộp thứ Hai. Amy và mẹ Rosalyn đều không hiểu đề bài lắm, nên Rosalyn nhờ trợ lý Nhà Trắng hỏi lại Bộ Lao Động.

Và rồi... drama bắt đầu!

Chiều Chủ Nhật, một xe tải dừng trước cổng Nhà Trắng, chở đầy những chồng tài liệu in từ máy tính dày cộp. Hoá ra ai đó nghĩ Tổng thống cần info gấp nên Bộ Lao Động cho cả team làm suốt cuối tuần để chuẩn bị mấy cái này luôn!

Khi bà Rosalyn biết bài tập con gái mình làm nhà nước tốn hàng trăm ngàn đô la, bà shock lắm luôn Nhưng Amy vẫn bình tĩnh lấy một ít info trong đống tài liệu đó để làm bài.

Và kết quả? Amy được... điểm C thôi

Câu chuyện này giống truyện ngụ ngôn quá đi! Mỗi ngày chúng mình cũng đối mặt với cả "xe tải" thông tin vậy đó. Có research cho thấy lượng info một nông dân châu Âu thế kỷ thứ 10 nhận được cả đời chỉ bằng MỘT số báo New York Times thường ngày thôi nha! Giờ chúng mình đang bị "ngập" trong biển thông tin và có lẽ biết nhiều hơn bất kỳ thế hệ nào trước đây rồi.

Nhưng cuối cùng thì, vấn đề không phải là mình CÓ bao nhiêu info. Mà là mình LÀM GÌ với những thứ mình biết đó!

Thực ra cuộc sống của mình cũng có thể chill hơn nhiều nếu chỉ cần áp dụng những gì mình đã biết thôi. Ví dụ, mình biết cách tha thứ, nhưng hay rất chậm tha thứ cho người khác Mình biết cách yêu thương, khi nào nên kiên nhẫn và tại sao nên chia sẻ. Mình cũng biết nếu làm những điều này thường xuyên thì sẽ tạo nên sự khác biệt lớn trong cuộc sống của mình và những người mình care. Nhưng mà... thường thì mình lại hay chậm chạp, do dự, ngần ngại lắm

Thật ra phần lớn thời gian, mình thậm chí còn biết cách sống hạnh phúc nữa đó. Chắc bạn cũng vậy nhỉ? Và nếu mình tạo thành thói quen làm những việc giúp cuộc sống happy và trọn vẹn hơn, thì dần dần mình sẽ làm những việc đó giỏi hơn thôi.

Một cuộc sống trọn vẹn và hạnh phúc không đến từ việc bạn biết nhiều hơn người khác đâu. Và chúng mình cũng không cần phải lục tìm những cuốn sách mới nhất về hạnh phúc, hay nhờ chuyên gia tâm lý nổi tiếng hướng dẫn. Hầu hết chúng mình đã biết phần lớn những gì cần làm để trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình rồi.

Nhưng đây mới là điểm then chốt: liên tục áp dụng những gì mình biết, MỖI NGÀY. Hay nói ngắn gọn là: HÀNH ĐỘNG THÔI!

Bạn đã có đủ hiểu biết rồi đó. Hãy áp dụng những gì bạn biết ngay hôm nay và mọi chuyện có thể thực sự khác biệt vào ngày mai đấy! ✨

458a2ebf47d8518631cc.jpg


abc7dcf2d2602c441d98.jpg


3d04534dab08ec62967c.jpg


0f6ff645733e0ce5a643.jpg


6d2951cdb7992b92d466.jpg


12b45760f20ea3b0a760.jpg


2d0bd481aab278da32cf.jpg


Nguồn: svvn.tienphong.vn
 
Back
Top