Hà Thu Hạnh (sinh năm 2002) đang là sinh viên năm 3 chuyên ngành Kinh tế Tài chính hệ Liên kết Quốc tế, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQG Hà Nội. Được lớn lên trong gia đình bố mẹ thuộc thế hệ Gen Y nên Hạnh may mắn được ba mẹ support cả tinh thần lẫn tâm lý để phát triển toàn diện nhất có thể trong môi trường học tập.
Là cô gái luôn có những khát khao và mơ ước, Hạnh đã set goal đỗ vào trường Đại học Ngoại ngữ ngay từ hồi còn ngồi ghế nhà trường THPT. Trải qua những năm tháng cày cuốc không ngừng nghỉ, cuối cùng Hạnh cũng đã vào được ngôi trường đại học danh giá mà không chỉ bản thân mong ước mà bố mẹ cũng rất tự hào. Lên đại học rồi, cô bạn vẫn không cho phép mình "ngủ quên trên chiến thắng" mà tiếp tục nỗ lực hết mình để xứng đáng là sinh viên giỏi trong suốt 2 năm học vừa qua. Còn danh hiệu "Sinh viên xuất sắc" chính là mục tiêu mà Hạnh đang cố gắng chinh phục ở năm đại học thứ ba này nè!
Sau khi lên đại học, Hạnh được học đúng chuyên ngành mình yêu thích là Kinh tế tài chính, nhưng mà giáo trình toàn bằng tiếng Anh luôn. Vậy nên để có thể trau dồi thêm về ngoại ngữ, Hạnh luôn chủ động học và làm việc với người nước ngoài qua các app học tiếng Anh. Song song đó, cô bạn còn làm thêm công việc chăm sóc khách hàng cho trung tâm tiếng Anh nữa đó. Công việc tuy không quá vất vả nhưng Hạnh đã trau dồi được cho mình những kinh nghiệm giao tiếp, ứng xử và kỹ năng trao đổi trong công việc – vốn rất quan trọng đối với Gen Z chúng mình!
Là cô gái 21 tuổi đầy mơ mộng với nhiều hoài bão, nhưng Hạnh mang trong mình một tâm hồn ấm áp và có trách nhiệm. Gia đình luôn là động lực để Hạnh cố gắng hơn mỗi ngày. Cũng chính vì vậy mà ngay từ nhỏ, cô nàng đã luôn ghi nhớ lời dạy "Lá lành đùm lá rách" của bố mẹ.
Hạnh chia sẻ: "Giúp đỡ không đơn thuần là vật chất mà còn là tinh thần, thái độ sống vì vậy mình luôn cố gắng kêu gọi mọi người ủng hộ quần áo, bút sách cho trẻ em vùng cao. Năm vừa rồi mình có biết đến chương trình Nuôi em – đây là một chương trình xây dựng cộng đồng ở vùng cao, chương trình đã xây trường học, xây nhà bếp cung cấp các bữa ăn cho trẻ em tại đây. Mỗi tháng các bé sẽ được hỗ trợ 150.000 đồng tiền ăn cơm trưa. Mình đã từng được chứng kiến trẻ em vùng cao với đôi tay lấm lem, ánh mắt dè dặt giấu hộp cơm sau lưng, hóa ra đó là hộp cơm thiu và không hề có thức ăn. Đối với chúng ta 3000 đồng là số tiền rất nhỏ, nhưng đối với trẻ em vùng cao thì đây là một bữa cơm no. Chính vì vậy, mình luôn ấp ủ để góp một phần nhỏ vật chất và tinh thần đến với các em để các em cũng được ăn no và tới trường".
"Thời gian ở trong tay bạn" là kim chỉ nam sống mà Hạnh đã tìm ra trong khi đọc cuốn sách tâm đắc "11 lời khuyên dành cho thế hệ trẻ" của Bill Gates. "Trước khi làm một việc gì đó thì luôn đặt ra mục tiêu chắc chắn về những dự định trong tương lai và duy trì mục tiêu mà bản thân hướng tới không vì khó khăn mà chùn bước. Mỗi một giây đều là những cơ hội, bạn có thể đạt được thành quả hay không đều là do cách bạn quản lý thời gian. Người thành công sẽ không để thời gian ngưng đọng lãng phí. Vì thế mình sẽ cố gắng phân bổ thời gian hợp lý nhất có thể để vừa học tập tốt vừa làm được thêm nhiều điều tốt đẹp cho bản thân và xã hội", Hạnh chia sẻ.
Nguồn: svvn.tienphong.vn