NaiManHihi
New member
Chuyện này nghe vừa buồn cười vừa bất ngờ nè các bạn ơi! Chan Vathanaka - cái tên được fan bóng đá Đông Nam Á gọi là "Messi Campuchia" - đang nhận lương... gấp 17,5 lần Công Phượng đấy, mặc dù anh bạn vừa bị CLB Nhật "đá" về nước không thương tiếc
Câu chuyện là thế này: Chan Vathanaka từng sang Nhật Bản thi đấu cho Fujieda MYFC - một đội đang loanh quanh ở J3 League (tức hạng 3 của xứ Phù Tang á) theo dạng cho mượn 1 năm từ CLB Boeung Ket Angkor. Nhưng mà... suốt mùa giải 2017, anh bạn chỉ ngồi ôm băng ghế dự bị vì không làm được gì để thuyết phục HLV
Tính ra cả mùa, Chan Vathanaka chỉ được thi đấu đúng... 5 phút (nghe đau lòng quá!) khi vào sân thay người ở phút 86 trong trận gặp Sagamihara. Kết quả là cuối mùa, Fujieda MYFC đành phải "bye bye" anh ấy rồi
Nhưng plot twist đây này! Vừa về nước, tiền đạo sinh năm 1994 này lập tức nhận được lời mời từ CLB Pahang FA ở giải Malaysia Super League. Và cây săn bàn số 1 của tuyển Campuchia đã gật đầu đồng ý không suy nghĩ
Tại Pahang FA, Chan Vathanaka được hưởng mức lương 15.000 USD/tháng (tầm 350 triệu đồng luôn). So với Công Phượng đang nhận khoảng 20 triệu đồng/tháng ở HAGL thì cao hơn tận 17,5 lần luôn á! Chênh lệch như trái đất với sao Hỏa vậy
Điều đáng nói là theo Transfermarkt - trang định giá cầu thủ uy tín - hiện tại còn không định giá được Chan Vathanaka vì anh này không nổi tiếng lắm.
Trong khi đó, Công Phượng theo update từ tháng 9/2017 có giá 25.000 euro (khoảng 680 triệu đồng). Con số này kém 100 lần so với mức giá 3,1 triệu USD (70 tỷ đồng) mà báo chí Thái Lan từng "thổi phồng" và kém 10 lần so với giá trị của Messi Thái - Chanathip Songkrasin đấy!
Nguồn: soha.vn