BubuKitty1490
New member
Chuyện này nghe cũng đen đủ rồi nha mọi người! Chỉ huy lữ đoàn Prizak (tên ngầu vãi - Con ma luôn) của phe ly khai Lugansk đã từng "sống dai như ma" qua không biết bao nhiêu lần suýt bị ám sát rồi. Bác này còn khẳng định đây toàn là chiêu trò gây rối loạn ở nước cộng hòa tự phong Lugansk.
Đến ngày 24.5, Alexander Gladsky - chỉ huy lực lượng biệt kích Teni (Bóng tối, tên cũng chất không kém) của Ukraine đã thẳng thắn nhận trách nhiệm về vụ ám sát Mozgovoy.
"Chúng tôi chạy trốn ngay lập tức" - ông Gladsky chia sẻ, nghe vội vã ghê
Mozgovoy bị ám sát trong vụ đánh bom xe cùng 7 người khác hôm 23.5. Phía Lugansk đánh giá đây là một âm mưu gây bất ổn ở nước cộng hòa tự phong của họ.
Tổng thống tự phong của Lugansk phát biểu rằng vụ ám sát này có lợi cho Kiev, thay vì tiến tới hòa bình theo thỏa thuận Minsk như đã cam kết.
Lữ đoàn Prizak đã tham gia nhiều trận đánh lớn với quân đội Ukraine khi cuộc xung đột bắt đầu năm ngoái.
Tháng Tư vừa qua, trên cơ sở lữ đoàn này, trung đoàn số 4 của Lugansk đã được thành lập theo nghị quyết về bảo vệ lãnh thổ mà lãnh đạo Lugansk đã ký.
Nguồn: soha.vn