TitMimi4120
New member
Đầu năm mới đi chùa cầu an, cúng sao giải hạn là chuyện thường tình của người Việt mình rồi. Tháng Giêng, các ngôi chùa mở cửa rộng rãi đón Phật tử và du khách từ khắp nơi đổ về check-in cầu may. Thế nhưng đây cũng chính là "mùa vàng" của biệt đội "hai ngón" hoạt động cực kỳ phi pháp luôn nha các bạn ơi!
Tịnh xá giữa lòng Sài Gòn - thiên đường của bọn trộm vặt
Linh Quang Tịnh xá nằm sâu trong con hẻm nhỏ ở quận 4, TP Hồ Chí Minh nhưng hằng ngày vẫn có siêu đông người lui tới cầu an, chữa bệnh, dâng sao giải hạn. Phía ngoài cửa chùa là cả một đội quân "đệ tử cái bang" nằm ngồi la liệt luôn.
Người chìa nón, kẻ chìa tay xin tiền hảo tâm - những cảnh như này thường xuyên xuất hiện ở các chùa đông khách. Tuy nhiên, lẫn khuất trong lực lượng hùng hậu "cái bang" này luôn có những biệt đội "hai ngón" hành nghề vô cùng tinh vi, chuyên nghiệp mà không ai ngờ đâu nha!
Một gã xe ôm có biệt danh "Rỗ" thường nhận tiền của bọn "hai ngón" để làm "mắt thần" cho chúng ở đầu hẻm dẫn vào Tịnh xá.
Gã này có nhiệm vụ quan sát, thám thính mọi hoạt động của người dân xung quanh, đồng thời chuyên chở "mắt xích" của biệt đội "hai ngón" tẩu thoát khi phi vụ thành công - kiểu operation cực kỳ bài bản luôn á!
Nhóm chuyên móc túi, trộm cắp ở đình chùa có khoảng 5 đến 7 đối tượng, đi xe máy theo cặp nam và nữ giống kiểu tình nhân, vợ chồng nhằm đánh lừa mọi người.
Khi tới chùa, chúng phân tán lực lượng ra, mỗi người một nhiệm vụ riêng. Nữ thì đóng giả là người đi chùa thắp hương khấn lạy như thật, rồi tìm cách tiếp cận mấy người làm công quả trong chùa để khai thác thông tin kiểu: thời gian các thầy tụng kinh, giờ ăn cơm, nghỉ ngơi; còn đàn ông sẽ đóng giả là ăn xin ngồi vạ vật ở cổng chùa, từ đó "tia con mồi" nào "xịn" để móc túi hoặc dàn cảnh cho đồng bọn hành động. Dàn trận chuẩn chỉnh phết đấy!
Bà Tư Hòa, một người bán nước lâu năm ở trong hẻm Tịnh xá cho biết, ngày mồng 5 Tết vừa rồi có hai vợ chồng từ Bình Chánh lên do mải mê sắm lễ, thành tâm cúng Phật quá mà bà vợ bị mất chiếc túi xách trong đó có hơn 10 triệu đồng và một số giấy tờ quan trọng.
Bọn chúng tài tình ở chỗ lấy cắp lúc nào không ai hay biết, cứ như có phép tàng hình vậy đó!
Đang đau khổ vì mất của, lúc ra về ông chồng còn phát hiện mất luôn đôi giày da xịn có giá gần 3 triệu đồng nữa. Ôi thôi cả nhà mất trắng luôn! Theo bà Tư Hòa, các nhóm trộm chỉ xuất hiện vào dịp lễ lớn có đông khách tham quan, cúng kính. Đợt nào cũng có vài người mất ví tiền, túi xách, điện thoại.
Phường trộm cắp chuyên nghiệp đến mức nhìn vào túi là biết hàng thật hay fake, nhìn vào chân biết được đôi giày dép đó mua bao nhiêu tiền. Cứ trên 1 triệu đồng là chúng "thó", về bán lại lấy nửa giá - nghiệp này chắc phải train kỹ skill lắm đây!
Mỗi ngày chúng "thó" 10 đôi cũng có vài triệu chia nhau rồi. Bà Tư Hòa còn tính nhẩm, mỗi chùa biệt đội "hai ngón" ghé thăm thì ít nhất chúng cũng cuỗm được dăm bảy đôi giày dép giá trị chưa kể tiền vàng, điện thoại chỉ chờ sơ hở của người dân là "không cánh mà bay" trong vòng "một nốt nhạc". Kinh dị hết nấc!
Đình M.H - màn trình diễn của "tám My" và đồng bọn
Vào Rằm tháng Giêng, đình M.H (Q.5, TP. Hồ Chí Minh) có rất nhiều người đi cúng sao giải hạn. Nắm được lịch cúng, biệt đội "hai ngón" do một đối tượng nữ (không rõ tên nhưng nghe người xe ôm cổng đình nói là Tám My) cầm đầu có mặt từ rất sớm bày binh bố trận vòng ngoài vòng trong - chuyên nghiệp như phim hành động luôn!
Có hai đối tượng giả danh người đi cúng sao giải hạn để tiếp cận, lê la làm quen, hỏi thăm dăm ba câu chơi chơi.
Thừa lúc thành tâm cầu nguyện, chúng áp sát túi xách lấy bằng sạch tiền - vừa thành tâm vừa mất tiền, tức ơi là tức! Nhóm khác rình mò tại các hòm công đức, dùng móc sắt có dán keo hai mặt móc tiền ra. Để thực hiện được hành động này, chúng phải có 3 người đấy. Trong đó hai đối tượng cảnh giới đứng hai phía làm bình phong để đối tượng thứ 3 lấy tiền.
Chúng làm việc này vào giờ trưa sau bữa ăn khi quản lý đình, chùa đã đi nghỉ ngơi và vắng khách - tính toán cực kỳ tinh vi nha!
Tám My là người hoạt động vòng ngoài cổng đình, sau khi đồng bọn phát tín hiệu thành công, Tám My lập tức lấy xe rời đi - kiểu get away driver ấy mà! ️
Theo cánh xe ôm thì biệt đội "hai ngón" này chỉ hoạt động mỗi chùa một lần rồi mất tích trong vòng 3 đến 6 tháng mới quay lại nhằm xóa dấu vết, không để ai nhận ra mặt - chiến thuật "đánh du kích" chuẩn không cần chỉnh luôn!
Câu chuyện đau lòng của vợ chồng anh Hoàng
Vợ chồng anh Lê Văn Hoàng và chị Hạnh Vân (Q.5, TP. Hồ Chí Minh) là một trong rất nhiều nạn nhân của biệt đội "hai ngón". Ngày 14 tháng Giêng, anh Hoàng sắm sửa mâm lễ qua đình M.H cúng sao giải hạn.
Vì số người đi cúng đông nên vợ chồng anh Hoàng phải xếp hàng chờ lâu lắm.
Trong thời gian chờ đợi có một người phụ nữ mặc đồ nâu sòng, tóc búi cao, khuôn mặt buồn buồn tới hỏi chuyện. Chị ta hỏi vợ chồng anh Hoàng năm nay bị sao gì chiếu mệnh, nhờ thầy nào cúng. Tin tưởng nên chị Hạnh Vân trả lời rất chân thành, không giấu giếm điều gì - trong lúc chị vẫn tưởng đó là "chị em đồng đạo" chứ đâu ngờ!
Khoảng 30 phút thì đến lượt vợ chồng anh Hoàng vào cúng. Họ khăn áo chỉnh tề, túi xách để sang một bên chắp tay khấn lạy, thành tâm cầu nguyện nên vô tình làm con mồi cho "người bạn mới quen" kia.
Xong bài cúng, chị Hạnh Vân quay sang với túi xách lấy tiền cúng dường thì giật mình chẳng thấy đâu - đúng là shock tận óc luôn! Chị tá hỏa hỏi mấy người xung quanh, tất cả đều lắc đầu, nhìn quanh cũng không thấy người phụ nữ mới quen đâu cả.
Sau chị Hạnh Vân, đến cuối giờ trưa một người khác cũng tá hỏa báo mất điện thoại iPhone X mới mua trong dịp Tết - chiếc máy xịn toanh bay màu trong nháy mắt!
Ngàn khuôn mặt của biệt đội "hai ngón"
Ở cửa chùa, cổng đình hoặc những nơi tâm linh tập trung đông người, biệt đội "hai ngón" luôn biết cách hóa thân làm sao cho phù hợp với hoàn cảnh, không gian, thời gian và địa vị. Trong một cuộc dàn trận, người có thể biến thành nhà sư giả, người thành "quý bà", số khác lại thành "cái bang", xe ôm... - cosplay level thần thánh luôn!
Giữa sự biến hóa khôn lường như vậy, rất khó để nhận ra bộ mặt thật của phường săn trộm đấy các bạn ơi! Nếu một kẻ bị phát hiện, thì mấy kẻ còn lại lập tức báo động để chuồn và biến mất không dấu vết.
Ông Lê Quốc Hân (Q.1, TP. Hồ Chí Minh) cho biết, ông thường xuyên đi chùa và chứng kiến rất nhiều người bị móc túi ngay trước nơi thờ Phật.
"Có lần tôi còn nhìn thấy kẻ trộm mặc áo cư sĩ dùng móc sắt moi tiền trong hòm công đức. Khi tôi tiến lại hỏi thì người này nói là đang lau chùi bụi bẩn và chìa cho tôi xem chiếc khăn lau, còn móc sắt thì người này giấu vào cánh tay áo.
Tôi đi vào gặp sư trụ trì trình bày sự việc nhưng vừa quay ra thì không thấy "cư sĩ" này nữa rồi", ông Hân chia sẻ. Thủ đoạn cực kỳ tinh vi!
Từ trộm vặt đến đường dây xuyên Việt
Đi chùa cầu may mắn bình an lại bị móc túi, thậm chí mất cả giày dép làm nhiều người buồn lòng, cho đó là điềm xấu luôn. Tình trạng móc túi, trộm cắp nơi cửa chùa đã diễn ra nhiều năm, nhất là các dịp lễ lớn có nhiều người tập trung.
Từ trộm vặt cho tới hình thành đường dây có hệ thống hoạt động bài bản, xuyên qua nhiều tỉnh thành trong cả nước - level up không phanh luôn!
Mới nhất vào tháng 9-2019, hai cặp tình nhân đi xe máy xuyên Việt thực hiện nhiều vụ trộm tiền công đức tại các ngôi đền, chùa. Khi đang trộm cắp tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) thì bị Công an bắt giữ.
Biệt đội "hai ngón" khai đi xe máy ăn trộm từ Nam ra Bắc và sử dụng Google Map để tìm kiếm vị trí các ngôi chùa, đền ở địa bàn chúng đi qua - công nghệ 4.0 phục vụ cho tội phạm luôn rồi! ️ Khi xác định được vị trí, chờ lúc vắng người các đối tượng sử dụng lưỡi cưa sắt, băng dính 2 mặt, dây cao su để lấy trộm tiền trong két sắt.
Đây chỉ là một trong nhiều vụ trộm cắp, móc túi tại các đền, chùa, miếu mạo, nơi gửi gắm tâm linh của bá tánh chúng sinh, nơi vốn đề cao sự thiện lương mà giờ lại thành nơi "săn mồi" của bọn tội phạm rồi!
Niềm tin vào lương tri con người đã khiến cho công tác bảo vệ, giám sát an ninh ở những nơi này đa phần còn sơ sài, thậm chí là không có. Lợi dụng "lỗ hổng" này, phường trộm cắp và biệt đội "hai ngón" ra sức tung hoành không kiểm soát được.
Nguồn: soha.vn