Thời đại bây giờ khác xưa rồi nha mọi người ơi! Những ông bố bà mẹ gen @ giờ đây nhìn con mê game không còn "đập bàn phím" hay "cắt dây mạng" như hồi xưa nữa đâu. Miễn con xác định được mục tiêu rõ ràng, đam mê đến đâu thì ba mẹ ủng hộ đến đấy luôn!
**Từ nhà vô địch Olympic đến mẹ game thủ tương lai**
Chuyện này nghe mà sốc não luôn á! Bà Đặng Á Bình - cựu vận động viên bóng bàn Trung Quốc, từng ẵm huy chương vàng Olympic 1992 và Cup thế giới 1996 đấy nhé. Về hưu rồi, bà là một bà mẹ bình thường thôi, nhưng cách nuôi dạy con thì... bất thường vô cùng!
Biết con trai mình siêu giỏi chơi Tôn Thượng Hương (tướng sát thủ trong Vương Giả Vinh Diệu), thậm chí là top 1 Bắc Kinh luôn á, bà không những không cấm mà còn... đi thăm hai đội tuyển Esports hàng đầu Trung Quốc để chuẩn bị gửi con đi tập huấn thành game thủ chuyên nghiệp
Plot twist là sau khi nghe phải luyện tập 12 tiếng/ngày, cậu bé đã... từ chối luôn! Có lẽ cảm nhận được áp lực của nghề game thủ chuyên nghiệp, em quyết định không theo đuổi con đường này nữa. Nhưng dù sao thì hành động của mẹ cũng đã cho thấy sự ủng hộ tuyệt đối rồi nhé!
**Bé 5 tuổi phá đảo Bloodborne với sự trợ giúp của ông bố tâm lý**
Câu chuyện tiếp theo còn cute hơn nữa! Cậu bé Ezra mới 5 tuổi thôi nhưng đã phá đảo được Bloodborne - một tựa game khó nhằn nổi tiếng của series Souls đấy!
Thường xuyên ngồi xem bố chơi game, cậu bé cũng bắt đầu có "kiếu" và muốn thử sức. Ông bố Fox đã dành thời gian dạy con từng thao tác, hướng dẫn từng điểm quan trọng. Tổng cộng 21 giờ trong vòng 2 tuần, cậu bé đã chinh phục thành công game này!
Điểm cộng cho ông bố Fox là luôn ở bên con suốt quá trình chơi (vì Bloodborne có giới hạn độ tuổi mà), sẵn sàng tắt game nếu thấy con sợ. Đây mới là ông bố mẫu mực của năm đây!
**Mẹ ADC: "Gia đình luôn ở phía sau ủng hộ con!"**
Chuyện của mẹ ADC (game thủ Liên Quân Mobile) cũng xúc động không kém! Cô Chinh - mẹ của tuyển thủ ADC đã chia sẻ về hành trình chấp nhận đam mê của con trai út mình.
Ban đầu cũng như bao phụ huynh khác, cô phản đối kịch liệt vì sợ tương lai con không rõ ràng. Nhưng rồi khi thấy sự quyết tâm của Chiến (tên thật của ADC), cô đã đổi ý:
"Sở thích và đam mê lớn nhất của Chiến là game. Từ bé đã như vậy rồi. Ngày Chiến xin về Việt Nam để làm game thủ thì cô không cho em nó về, cô sợ lắm. Vì lúc đó, cô cũng không hiểu về những gì nó đam mê, theo đuổi. Nhưng cuối cùng vì em nó quả quyết nên cô cũng chiều lòng. Đến ngày hôm nay thì cô vinh dự lắm, hạnh phúc lắm vì chưa bao giờ Chiến làm cô thất vọng cả!"
Nguồn: gamek.vn