HuouAngel6907
New member
Mang trong mình khiếm khuyết, anh Nam từng nghĩ cả đời mình sẽ FA mãi mãi, chẳng có vợ con gì cả. Nhưng rồi điều kỳ diệu đã đến với anh theo cách không ai ngờ tới
Anh Trương Đăng Nam (sinh năm 1984, đang sống tại Huế) bị mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY). Đây là một rối loạn di truyền siêu hiếm gặp ở nam giới, gây ra nhiều thay đổi về phát triển thể chất, nội tiết và sinh sản luôn. Kết hợp với biến chứng do bệnh quai bị, anh Nam bị vô tinh (không có tinh trùng). Anh biết rõ tình trạng này và nghĩ mái ấm gia đình nhỏ với đám trẻ con chỉ có trong mơ thôi
Trước khi bước vào hôn nhân với anh Nam, chị Nguyễn Thị Tú Anh (sinh năm 1989, cũng sống tại Huế) đã biết rõ tình trạng bệnh của anh rồi. Thế nhưng, với chị Tú Anh, tình yêu là sự cam kết bền bỉ chứ không phải sự hoàn hảo. Dù bị nhiều người khuyên ngăn, chị vẫn chọn đồng hành cùng anh Nam, tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến
Sau khi cưới vào năm 2017, khao khát được làm bố mẹ đã thôi thúc hai vợ chồng anh Nam rong ruổi khắp nơi, từ Huế lên TP.HCM, lên tận Hà Nội để thăm khám. Dù đã thử nhiều phương pháp, hai vợ chồng vẫn chưa có được một mụn con nào. Bước ngoặt đến khi anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội qua một người bạn có hoàn cảnh tương tự.
ThS.BS Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Nam học xác nhận, với các trường hợp của anh Nam, trước đây việc có con gần như là điều không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, nhờ tiến bộ y học vượt bậc, đặc biệt là kỹ thuật Micro TESE (phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng) kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cơ hội đã mở ra rồi đó!
May mắn thay, vào đúng thời điểm bệnh viện tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng năm 2020, vợ chồng anh Nam trở thành 1 trong 20 cặp đôi được hỗ trợ chi phí phẫu thuật Micro TESE. Ngày chị Tú Anh chọc trứng cũng là ngày anh Nam bước vào ca vi phẫu định mệnh luôn. Tỉnh dậy sau ca mổ, anh Nam được bác sĩ Việt thông báo tin vui: ca phẫu thuật thành công, tinh trùng không chỉ được tìm thấy mà còn có chất lượng rất tốt nữa kìa!
Với 9 phôi ngày 5 được tạo ra, niềm vui như vỡ òa khi có tới 5 phôi được đánh giá là khỏe mạnh. "Ban đầu tôi chỉ dám hy vọng có 1–2 phôi tốt, vậy mà có đến 5. Tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc", chị Tú Anh xúc động chia sẻ.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn (Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội) – là người đã chuyển phôi, đưa những "mầm sống" vào cơ thể chị Tú Anh.
Sau chuyển phôi, chị Tú Anh ở lại Hà Nội. Vì công việc, anh Nam phải trở lại Huế. Khi có kết quả xét nghiệm beta HCG, chị Tú Anh gọi cho chồng báo tin vui. Cả 2 vợ chồng vỡ òa trong nước mắt luôn. Đó là những giọt nước mắt của biết bao tháng ngày trông mong con về
Niềm vui tiếp tục nhân đôi khi ở tuần thai thứ 5, bác sĩ xác nhận chị mang song thai á! Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị thử thách khi chị bị dọa sảy thai chỉ hai ngày sau đó thôi. Chị nhập viện khẩn cấp và được bác sĩ Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội) tận tình theo dõi. Nằm viện, chị không ngừng thủ thỉ động viên hai bé con: "Hai con đã có duyên đến với bố mẹ, hãy thật mạnh mẽ nhé".
Từ tuần thai thứ 9, chị Tú Anh trở lại Huế để dưỡng thai. Suốt thai kỳ, anh Nam luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ và đưa vợ đi khám định kỳ đều đặn. Chuẩn chồng người ta luôn á!
Ngày hai bé Trương Phúc Lâm và Trương Quỳnh Nhi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày trái tim anh chị ngập tràn hạnh phúc. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng khóc của những sinh linh bé bỏng mà còn là hồi đáp đẹp nhất cho hành trình dài yêu thương và kiên cường của cha mẹ
Nguồn: soha.vn
Anh Trương Đăng Nam (sinh năm 1984, đang sống tại Huế) bị mắc hội chứng Klinefelter (47,XXY). Đây là một rối loạn di truyền siêu hiếm gặp ở nam giới, gây ra nhiều thay đổi về phát triển thể chất, nội tiết và sinh sản luôn. Kết hợp với biến chứng do bệnh quai bị, anh Nam bị vô tinh (không có tinh trùng). Anh biết rõ tình trạng này và nghĩ mái ấm gia đình nhỏ với đám trẻ con chỉ có trong mơ thôi
Trước khi bước vào hôn nhân với anh Nam, chị Nguyễn Thị Tú Anh (sinh năm 1989, cũng sống tại Huế) đã biết rõ tình trạng bệnh của anh rồi. Thế nhưng, với chị Tú Anh, tình yêu là sự cam kết bền bỉ chứ không phải sự hoàn hảo. Dù bị nhiều người khuyên ngăn, chị vẫn chọn đồng hành cùng anh Nam, tin rằng điều kỳ diệu sẽ đến
Sau khi cưới vào năm 2017, khao khát được làm bố mẹ đã thôi thúc hai vợ chồng anh Nam rong ruổi khắp nơi, từ Huế lên TP.HCM, lên tận Hà Nội để thăm khám. Dù đã thử nhiều phương pháp, hai vợ chồng vẫn chưa có được một mụn con nào. Bước ngoặt đến khi anh chị biết đến Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội qua một người bạn có hoàn cảnh tương tự.
ThS.BS Đinh Hữu Việt – Trưởng khoa Nam học xác nhận, với các trường hợp của anh Nam, trước đây việc có con gần như là điều không tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, nhờ tiến bộ y học vượt bậc, đặc biệt là kỹ thuật Micro TESE (phẫu thuật vi phẫu tinh hoàn tìm tinh trùng) kết hợp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), cơ hội đã mở ra rồi đó!
May mắn thay, vào đúng thời điểm bệnh viện tổ chức chương trình Tuần Lễ Vàng năm 2020, vợ chồng anh Nam trở thành 1 trong 20 cặp đôi được hỗ trợ chi phí phẫu thuật Micro TESE. Ngày chị Tú Anh chọc trứng cũng là ngày anh Nam bước vào ca vi phẫu định mệnh luôn. Tỉnh dậy sau ca mổ, anh Nam được bác sĩ Việt thông báo tin vui: ca phẫu thuật thành công, tinh trùng không chỉ được tìm thấy mà còn có chất lượng rất tốt nữa kìa!
Với 9 phôi ngày 5 được tạo ra, niềm vui như vỡ òa khi có tới 5 phôi được đánh giá là khỏe mạnh. "Ban đầu tôi chỉ dám hy vọng có 1–2 phôi tốt, vậy mà có đến 5. Tôi thật sự bất ngờ và hạnh phúc", chị Tú Anh xúc động chia sẻ.
ThS.BS Lê Thị Thu Hiền – Giám đốc chuyên môn (Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội) – là người đã chuyển phôi, đưa những "mầm sống" vào cơ thể chị Tú Anh.
Sau chuyển phôi, chị Tú Anh ở lại Hà Nội. Vì công việc, anh Nam phải trở lại Huế. Khi có kết quả xét nghiệm beta HCG, chị Tú Anh gọi cho chồng báo tin vui. Cả 2 vợ chồng vỡ òa trong nước mắt luôn. Đó là những giọt nước mắt của biết bao tháng ngày trông mong con về
Niềm vui tiếp tục nhân đôi khi ở tuần thai thứ 5, bác sĩ xác nhận chị mang song thai á! Tuy nhiên, niềm vui ấy nhanh chóng bị thử thách khi chị bị dọa sảy thai chỉ hai ngày sau đó thôi. Chị nhập viện khẩn cấp và được bác sĩ Hoàng Văn Khanh (Bệnh viện Nam học Hiếm muộn Hà Nội) tận tình theo dõi. Nằm viện, chị không ngừng thủ thỉ động viên hai bé con: "Hai con đã có duyên đến với bố mẹ, hãy thật mạnh mẽ nhé".
Từ tuần thai thứ 9, chị Tú Anh trở lại Huế để dưỡng thai. Suốt thai kỳ, anh Nam luôn là người bạn đồng hành tuyệt vời nhất, chăm chút từng bữa ăn, giấc ngủ và đưa vợ đi khám định kỳ đều đặn. Chuẩn chồng người ta luôn á!
Ngày hai bé Trương Phúc Lâm và Trương Quỳnh Nhi cất tiếng khóc chào đời cũng là ngày trái tim anh chị ngập tràn hạnh phúc. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng khóc của những sinh linh bé bỏng mà còn là hồi đáp đẹp nhất cho hành trình dài yêu thương và kiên cường của cha mẹ
Nguồn: soha.vn