Biết chồng có nhân tình, vợ vẫn cố níu kéo: "Dù anh có ngủ với 100 đàn bà đi nữa..."

18271411206acc8e91d9.jpg


Chị vợ này nghe mà thương quá đi, cứ như van xin chồng suy nghĩ lại và bảo rằng dù chồng có "qua đêm" với 100 người đàn bà khác đi nữa thì vẫn yêu và cho anh ta cơ hội nữa

Nhân vật chính trong drama này là chị D.T.T.H, vợ của anh N.T.Q, đang sống tại Hải Phòng. Dù bị chồng "cắm sừng" nhưng chị vẫn yêu anh ta, đau khổ, dằn vặt, chịu đựng sự thờ ơ của chồng và cố níu kéo cuộc hôn nhân này.

Chị T.H còn công khai luôn tin nhắn của anh Q. dành cho chị và nhân tình tên T. Mà thấy contrast ghê á, với cô bồ thì anh Q. nhắn tin ngọt ngào lịm tim, còn với vợ thì cáu gắt, thờ ơ như người dưng

467129740e85aaacdd33.jpg


Tin nhắn dành cho cô bồ nhí tên T.T.

7898f0427f18373a45d6.jpg


Nhắn tin cáu gắt với vợ.

Trên trang cá nhân, chị T.H đã viết status đầy tâm trạng: "Anh và T. đã rất yêu nhau, anh chưa bao giờ hết yêu T. ngay cả khi trong thời gian anh yêu em. Vậy sao 2 người không đến với nhau??? Sao lại mang lại khổ đau cho em??? Sao lại mang lại đau khổ cho cả 3 người như thế này???".

f2360e0098cc18e20959.jpg


Vì em chưa có con nên anh đã thay đổi?

Nhưng mà shock nhất là dù biết chồng phản bội, chị T.H vẫn cố níu giữ hôn nhân: "Dù anh có ngủ với 100 người đàn bà thì em vẫn yêu anh khi anh quay đầu lại và còn tình yêu dành cho em". Tin nhắn này chị T.H gửi cho anh Q vào ngày 1/8 vừa rồi.

Thế nhưng, mọi nỗ lực níu kéo của chị T.H như đổ vào sông vào bể Vào khoảng 9h30 ngày 29/8, chị T.H "toang" hết khi bắt quả tang chồng dẫn bồ về nhà riêng ở địa chỉ số 2xx, quận Hải An, Hải Phòng. Mà ngôi nhà này cũng của 2 vợ chồng nhưng đứng tên bố mẹ chồng chị nữa chứ.

c2ef05b3282f8e0ebf29.jpg


Cô bồ nhí và quần áo tư trang trong phòng ngủ.

"Sau khi mở tủ tôi phát hiện ra có 1 túi đồ lót cùng quần áo tư trang không phải là của tôi mà của người phụ nữ khác tại phòng ngủ của 2 vợ chồng tôi. Tôi như chết đi sống lại. Tôi đã phải nhờ gọi công an phường đến giải quyết giúp", chị T.H tâm sự.

d8fe281bdf96c1fe00eb.jpg


Cả 2 được mời về phường giải quyết.

Câu chuyện của chị T.H nhận được nhiều sự chia sẻ từ cộng đồng mạng vì thật sự không thể chấp nhận được việc người chồng ngang nhiên lôi nhân tình về ở cùng. "Cho dù 2 người đó yêu nhau từ thời nào đi nữa nhưng khi đã có gia đình riêng thì phải chấp nhận sự thật", một người bình luận.

Tuy nhiên cũng có người nhìn nhận khác, cho rằng chuyện tình cảm của 2 vợ chồng đã đến mức "cạn tàu, ráo máng" thì người vợ cũng đừng cố níu kéo làm gì nữa.

"Chồng như thế này rồi mà vẫn muốn níu kéo là sao? Người ta không yêu bạn đâu. Một người đàn ông yêu một người phụ nữ không bao giờ như thế kia.

Cái cách nói chuyện xa lạ, khó chịu, cáu bẳn và chỉ có người lăng nhăng mới không muốn vợ đăng ảnh tình cảm lên Facebook. Sao bạn mù quáng thế? như vậy mà cũng tha thứ ngay được, bạn định sống cả đời như thế này à? Bạn không thấy khổ à?".

Về vụ việc này, lãnh đạo Công an phường Đằng Hải, quận Hải An cho biết đã nhận được trình báo của chị D.T.T.H. vào ngày 29/8.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top