Biết bằng ĐH "phế giấy" từ lâu mà vẫn cứ tuyển sinh ầm ầm, trường này đang làm gì?

NhimNgoan

New member
a53c32bebe7d4c004a3c.jpg


Tại buổi đối thoại nóng hổi, nhiều ý kiến chỉ ra rằng Trường Cao đẳng nghề Thiết kế Thời trang London đã biết bằng đại học (ĐH) nước ngoài không được công nhận từ hơn 1 năm trước rồi nhưng vẫn "làm thinh" và tiếp tục tuyển sinh ầm ầm. Thế mà đại diện nhà trường không chịu trả lời thẳng mà lại... khuyên học viên "chuyển trường" luôn. Ơ kìa?

Phớt lờ phản ánh của học viên như... không có gì xảy ra

Liên quan đến drama bằng ĐH nước ngoài không được công nhận, chiều 16/12, Trường Cao đẳng nghề Thiết kế Thời trang London (LCDF) đã tổ chức đối thoại với học viên và phụ huynh.

Tại cuộc gặp, L.N.H.T, học viên đã tốt nghiệp hệ cao đẳng, đại học của Trường LCDF đặt câu hỏi thẳng thắn: Tại sao hàng chục năm qua, trường không tuân thủ quy định, pháp luật Việt Nam để người học phải chịu thiệt thòi? Đặc biệt, trường đã biết bằng ĐH không được công nhận từ hơn 1 năm trước nhưng vẫn cứ tuyển sinh bình thường. Chỉ đến khi báo chí lên tiếng, vụ việc mới bị bóc trần như hiện nay.

Chị T dẫn chứng, tháng 9/2024, Q.M, một học viên của trường gửi hồ sơ đề nghị Bộ GD&ĐT xác nhận văn bằng nhưng được Bộ trả lời là không đủ điều kiện xác nhận. Sau đó, chị M đã nhiều lần trao đổi với đại diện nhà trường nhưng chẳng có phương án giải quyết nào cả. Điều này có nghĩa là nhà trường đã biết bằng ĐH của trường cấp cho học viên không được công nhận tại Việt Nam rồi đấy. Thế mà trường vẫn "lờ đi như chưa hề có cuộc chia ly" để tiếp tục tuyển sinh khóa mới, thậm chí vẫn liên tiếp tổ chức các ngày hội tuyển sinh để giới thiệu chương trình đào tạo cho học sinh trường THPT trên địa bàn Hà Nội nữa chứ!

Tuy nhiên, bà Hà Thị Hằng, Giám đốc điều hành Trường LCDF không trả lời câu hỏi của chị T mà đề nghị phụ huynh, học viên bình tĩnh, có tinh thần hợp tác để giải quyết. Hmmm...

fc8b3c5b2015e592c2b4.jpg


Học viên suy sụp khi biết bằng ĐH chỉ là... "tờ giấy vô giá trị"

Một phụ huynh có con đang học năm thứ nhất hệ cao đẳng bức xúc lên tiếng: Tháng 9/2024, trường đã biết bằng nước ngoài không được Việt Nam công nhận rồi. Thế mà đến tháng 3/2025, gia đình anh vẫn được tư vấn lộ trình học 3 năm, cấp bằng ĐH bình thường như không có chuyện gì. Phụ huynh yêu cầu nhà trường đưa ra phương án giải quyết cụ thể, đừng để dở dang tương lai của con họ.

Đáp lại ý kiến học viên, phụ huynh, bà Hà Thị Hằng nói: "Những bạn đến đây để chỉ trích là rất khó. Nếu đồng hành mới nên bàn" và khuyên "nên nhìn vào những gì trường làm được" hoặc "không đồng hành thì có thể chuyển trường". Trời ơi, thái độ này sao ý?

Đại diện Trường Cao đẳng nghề thiết kế và thời trang London (Hà Nội) cũng liên tục né tránh câu hỏi của người học như: Có hay không việc ĐH Liverpool John Moores (Vương quốc Anh) hiện đã dừng hợp tác với nhà trường...

Đề nghị người học "lạc quan" giữa lúc khủng hoảng

Một phụ huynh phản ứng gay gắt, trường hoạt động hàng chục năm nhưng không chấp hành quy định thủ tục pháp lý tại Việt Nam là không thể chấp nhận được. Không thể lấy lý do thủ tục pháp lý rườm rà để biện minh. Ngay tại cuộc gặp, phụ huynh đề nghị nhà trường phải trả lời rõ ràng về việc các học viên đang theo học liệu có tiếp tục được cấp bằng CĐ, ĐH hay không?.

Bà Hà Thị Hằng viện nhiều lý do để giải thích về việc làm thủ tục để được cấp phép "không đơn giản", nhưng khẳng định: "Ở Việt Nam, nếu không có cách này sẽ có phương pháp khác để giải quyết. Chúng ta phải lạc quan". Lạc quan ư? Sao nghe sao... hơi sai sai nhỉ?

5dcc767abc044c0970ae.jpg


Về phương án giải quyết đối với các trường hợp được cấp bằng ĐH nước ngoài nhưng không được công nhận, bà Hằng cho biết, nhà trường đang đợi Bộ GD&ĐT xuống hướng dẫn cụ thể. Trong thời gian này, trường vẫn hoạt động bình thường. Vậy là cứ đợi à?

Liên quan đến sự việc trên, ngày 15/12, website của trường đã phát đi thông tin, thừa nhận có những thiếu sót trong quá trình cập nhật quy định của Việt Nam. Trường xin nhận lỗi đã không kịp thời thông báo chi tiết đến học sinh học chuyển tiếp hệ đào tạo cử nhân tại các trường đại học Vương quốc Anh về việc các chương trình này chưa đáp ứng yêu cầu công nhận chính thức tại Việt Nam.

Sau khi Trường LCDF phát đi thông tin, nhiều học viên cho rằng không phải xin lỗi là xong đâu nhé. Trường đào tạo khi chưa được bộ cấp phép thì phải hoàn trả học phí và bồi thường tổn thất thời gian, công sức cho người học chứ không thể đổ lỗi cho quá trình xin phép là "phức tạp" được.

"Người học đã mất rất nhiều thời gian tuổi trẻ và cơ hội sự nghiệp. Người đứng đầu cơ sở đào tạo phải hiểu rõ và chịu trách nhiệm của cơ sở mình. Nhà trường biện minh lý do 'quy trình phức tạp' là không thỏa đáng", Lynk Nguyen nói.

Như Tiền Phong đưa tin, hàng chục học viên chi hàng trăm triệu/năm theo học hệ Cao đẳng, Đại học do Học viện Thiết kế thời trang London (98 98 Tô Ngọc Vân, Hà Nội) giới thiệu. Tuy nhiên mới đây, họ "ngã ngửa" khi biết bằng nước ngoài cấp không được Bộ GD&ĐT công nhận tại Việt Nam. Đau thương quá!

Bộ GD&ĐT xác định, sự việc liên quan đến nhiều pháp nhân, có dấu hiệu chưa thực hiện đúng quy định hiện hành về liên kết đào tạo quốc tế. Bộ GD&ĐT dự kiến sẽ xem xét thành lập đoàn kiểm tra toàn diện các hoạt động của trường này.

adeba3c509f77943213d.jpg


2a8f3f2c97766319d64d.jpg


095f43da20bf9d037f94.jpg

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top