Nguyễn Quang Huy - sinh viên năm 2 khoa Kiến trúc & Quy hoạch, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội, chính là minh chứng sống cho câu "vừa học giỏi vừa chơi sang" mà không phải ai cũng làm được đâu nha!
Hồi còn ngồi ghế nhà trường THPT Đại Từ - Thái Nguyên, Huy không chỉ cắm đầu vào sách vở mà còn "cân" luôn vị trí Chủ nhiệm CLB Bóng rổ. Nhờ đó mà cậu ấy có cả tấn cơ hội tham gia hoạt động xã hội, được các thầy cô và anh chị dẫn dắt qua từng chương trình. Đó chính là nền móng vững chắc để Huy "flexing" bản thân và học hỏi thêm nhiều thứ bổ ích cho đời.
Khi phải tạm biệt khoảng trời cấp ba đẹp nhất đời người, mình quyết định chọn Trường Đại học Xây dựng Hà Nội làm bến đỗ để học tập và phát triển bản thân. Đây là nơi đào tạo ra những kỹ sư, kiến trúc sư xịn xò, góp mặt trong các công trình xây dựng tầm cỡ quốc gia và quốc tế tại Việt Nam luôn đó! ️
Bên cạnh đó, trường còn nổi tiếng với lượng kiến thức "khủng", chương trình giảng dạy hợp lý để đảm bảo việc làm cho sinh viên sau khi ra trường. Trường Đại học Xây dựng đã mang đến cho mình những cơ hội được làm việc với nhiều kiến trúc sư giàu kinh nghiệm - họ chính là các thầy cô trực tiếp giảng dạy mình trên trường đấy.
Bước chân vào đại học, mình không chỉ được tiếp thu kiến thức chuyên ngành mà còn được "level up" thêm nhiều kiến thức xã hội sau khi gia nhập Đội Sinh viên tình nguyện Khoa Kiến trúc & Quy hoạch. Mình đã trở thành tình nguyện viên của rất nhiều chương trình thiện nguyện trong và ngoài trường như: Tiếp sức mùa thi, Đông ấm yêu thương, Mùa hè xanh,... Qua đó, mình nhận ra nghĩa vụ và trách nhiệm của người trẻ, để từ đó không ngừng phát huy tối đa vai trò của bản thân trong các hoạt động mình tham gia.
Cùng với đó, mình và một số anh chị khóa trên thành lập và duy trì tổ chức dự án "Smiling – Vì tiếng cười trẻ thơ". Mỗi năm một lần, dự án sẽ trao tặng những phần quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhưng có tinh thần vươn lên trong học tập. Hai năm qua, dự án vẫn tiếp tục được duy trì, năm vừa qua đã trao tặng được 22 suất quà với tổng giá trị 11.000.000 đồng tới tay các em nhỏ, để các em bước tiếp trên con đường học tập, mở ra một tương lai mới tươi sáng hơn.
Bên cạnh việc tham gia các hoạt động ngoại khóa, mình vẫn luôn dành sự ưu tiên cho việc học tập trên trường lớp. Mình đã áp dụng cách quản lý thời gian theo từng giai đoạn dựa vào tính chất quan trọng và cấp thiết của đầu việc theo thứ tự ưu tiên. Để trau dồi thêm kiến thức, mình đã tích cực tham gia những nghiên cứu và hội thảo của Khoa và Trường tổ chức. Từ một sinh viên rụt rè, nhút nhát, mình đã trở nên năng động hơn, tự tin hơn, giúp mình có những người bạn tuyệt vời cùng chung một đam mê và chí hướng.
Lời nhắn nhủ của mình: "Sống cho hết đời thanh xuân". Là một sinh viên, hãy sống đúng nghĩa của tuổi trẻ, không thư thả và lười biếng, mà phải biết cống hiến và tiết kiệm thời gian để đạt được mục tiêu trong cuộc sống. Thay vì cứ mãi chần chừ và lo sợ trước những vấn đề, hãy biến những năm tháng tuổi trẻ của bản thân thành những khoảnh khắc ý nghĩa cho đời thêm xanh.
Nguồn: svvn.tienphong.vn