Quảng trường Ba Đình mấy ngày qua hot rần rần với dòng người từ khắp mọi miền đổ về viếng Bác đây!
Từ tờ mờ sáng, cả ngàn người đã tụ tập ở khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi nè. Hàng người xếp dài ngoằng ngoèo, ai cũng cực kỳ ngoan ngoãn và kiên nhẫn dù nắng đầu hè gay gắt lắm luôn, cứ thế chờ đến lượt vào Lăng.
Dù nắng chang chang nhưng mọi người vẫn đứng thẳng hàng ngay ngắn, không ai xô đẩy hay chen lấn gì cả. Tôn trọng quá đi!
Ghi nhận trong ngày 18/5, siêu nhiều đoàn xe từ các tỉnh thành xa xôi và cả đoàn xe học sinh do nhà trường tổ chức ghé thăm Lăng và Khu di tích luôn á. Các em nhỏ mặc đồng phục xịn sò, ánh mắt long lanh háo hức vô cùng. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người đó nha – ý nghĩa lắm!
Không chỉ có đội quân nhí đâu nhé, nhiều gia đình cũng tranh thủ dắt con nhỏ tới viếng Lăng luôn. Bố mẹ vừa đi vừa kể cho các bé nghe về Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các bé còn nhỏ xíu xiu nhưng vẫn lắng tai nghe cực kỳ chăm chú, tạo nên khung hình đẹp mê về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Nguồn: soha.vn
Từ tờ mờ sáng, cả ngàn người đã tụ tập ở khu vực Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh rồi nè. Hàng người xếp dài ngoằng ngoèo, ai cũng cực kỳ ngoan ngoãn và kiên nhẫn dù nắng đầu hè gay gắt lắm luôn, cứ thế chờ đến lượt vào Lăng.
Dù nắng chang chang nhưng mọi người vẫn đứng thẳng hàng ngay ngắn, không ai xô đẩy hay chen lấn gì cả. Tôn trọng quá đi!
Ghi nhận trong ngày 18/5, siêu nhiều đoàn xe từ các tỉnh thành xa xôi và cả đoàn xe học sinh do nhà trường tổ chức ghé thăm Lăng và Khu di tích luôn á. Các em nhỏ mặc đồng phục xịn sò, ánh mắt long lanh háo hức vô cùng. Với nhiều em, đây là lần đầu tiên được vào Lăng viếng Bác nhân dịp kỷ niệm 135 năm ngày sinh của Người đó nha – ý nghĩa lắm!
Không chỉ có đội quân nhí đâu nhé, nhiều gia đình cũng tranh thủ dắt con nhỏ tới viếng Lăng luôn. Bố mẹ vừa đi vừa kể cho các bé nghe về Bác Hồ – vị lãnh tụ vĩ đại đã cống hiến cả cuộc đời vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân. Các bé còn nhỏ xíu xiu nhưng vẫn lắng tai nghe cực kỳ chăm chú, tạo nên khung hình đẹp mê về truyền thống "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc ta.
Nguồn: soha.vn