Chị em ơi, chuẩn bị tinh thần thôi vì "Hoàng tử quỷ" vừa thả thính những cảnh quay đầu tiên và phải nói là ám ảnh phết đó! Màu sắc kinh dị nặng đô cộng với bối cảnh cổ trang đẹp mê hồn, dàn cast toàn "hàng khủng" như Anh Tú Atus, Lương Thế Thành, Linh Chi và Huỳnh Thanh Trực đều flexing kỹ năng diễn xuất đa chiều trong teaser trailer.
Trên poster, Anh Tú Atus lột xác hoàn toàn với vai Thân Đức - một hoàng tử sống trong cung điện nhưng lại nghe theo lời của Quỷ Xương Cuồng (tên nghe đã thấy rợn rồi ) rồi quyết định bỏ trốn khỏi hoàng cung để thực hiện âm mưu đen tối. Giữa khung cảnh hỗn loạn toàn xác chết và những người bị nguyền rủa đang quằn quại, nhân vật Thân Đức gào thét dữ dội như quỷ dữ luôn á!
Teaser trailer spoil nhẹ về hành trình của Thân Đức tại làng Hủi - nơi trú ẩn của những người mắc bệnh hủi, được bao bọc bởi núi rừng mênh mông. Trưởng làng Lỗ Đạt (do Lương Thế Thành đảm nhận) đã giới thiệu Thân Đức là một lang y tài giỏi từ kinh thành mang theo phương thuốc chữa khỏi bệnh hủi.
Nhưng plot twist đây rồi! Ngay sau đó, hàng loạt hiện tượng kinh dị cứ thế nổ ra trong làng Hủi - người làng bị quỷ ám, những vụ chết người ghê rợn không ai hiểu sao. Đồng thời, phim còn hé lộ background đen tối của Thân Đức - một hoàng tử sinh ra từ tà thuật, bị vua cha ruồng bỏ từ lúc mới sinh cho đến khi nổi dậy tàn sát tất thảy. Sợ chưa này!
Lần đầu đóng vai phản diện, Anh Tú Atus thể hiện cực tinh tế từng biểu cảm khi phải che giấu sự hiểm ác dưới lớp mask của một lương y hiền lành, hết mình cứu chữa người bệnh. Ngược lại với Anh Tú Atus, Lương Thế Thành đại diện phe chính nghĩa, luôn toát ra vibe chân thành, nồng hậu và ánh mắt cương nghị của một trưởng làng chuẩn chỉnh.
Nữ chính Hoàng Linh Chi visual cực phẩm với nét xinh đẹp, dịu dàng pha chút ma mị, bí ẩn của một cô đồng. Thanh Trực tuy hóa thân thành gã kể chuyện lanh lợi, hài hước nhưng cũng lộ ra đôi chút toan tính. Ngoài ra, teaser trailer còn có cameo thoáng qua của một người đàn ông đeo mặt nạ giấy bồi trông khá kỳ dị luôn.
Đạo diễn Trần Hữu Tấn chia sẻ: "Tôi có một sự kết nối rất lớn về mặt văn hoá khi làm dự án Hoàng tử quỷ. Với những dự án trước, chúng tôi chủ yếu tiếp cận đến thời Nguyễn, nhưng lần này, chúng tôi lùi xuống thời Lê Trung Hưng, một mốc thời gian xa hơn, cổ hơn".
Anh ấy nói thêm: "Tôi thật sự xúc động khi được chạm vào từng kiến trúc, sờ lên từng chất liệu và từ đó hiểu hơn về một thời kỳ lịch sử mà ông cha ta đã để lại. Dù không phải là lần đầu tiên chúng tôi xây một ngôi làng khi quay phim, nhưng làng Hủi có địa hình, khí hậu rất đặc trưng và vô cùng phù hợp với đặc tính của câu chuyện, cũng như thể hiện được các phong tục và đời sống của người xưa".
Nguồn: svvn.tienphong.vn