SunDethuong541
New member
Các trường đại học và công ty tuyển dụng ở xứ sở hoa anh đào giờ đã thắt chặt chính sách với du học sinh Việt Nam rồi các bạn ơi Lý do? Vì quá nhiều drama mà người Việt gây ra gần đây...
Bạn thân cướp sạch nhà, chặn luôn Facebook
Mới đây trên cộng đồng người Việt tại Nhật viral một story khá sốc: 3 bạn sinh viên cùng ở chung một căn hộ. Tưởng chừng như mọi thứ vẫn ổn, cho đến một ngày nọ, hai bạn về nhà phát hiện bạn thứ ba "biến mất" cùng với tiền bạc và đồ đạc quý giá trong nhà
Hai bạn cố liên lạc qua điện thoại, nhắn tin Facebook nhưng bạn đó làm ngơ rồi chặn luôn cả số điện thoại lẫn Facebook. Cay đắng nhất là 3 đứa từng cùng quê, chơi thân thiết, cùng lên kế hoạch du học Nhật... và kết cục là hành vi ăn cắp. Số tiền "bay màu" khoảng 100 nghìn yên - cả nửa tháng làm việc mưa nắng sớm tối của các bạn đó
Nhân viên part-time mang cơm về mỗi ngày 20 hộp
Tháng 6/2016, ở một cửa hàng 7-Eleven gần ga Chiba, ông chủ Toyoumi Takeda phát hiện mỗi ngày đều thiếu hơn 20 hộp bánh và cơm. Theo quy định, đồ ăn thừa chỉ được ăn tại quầy chứ không được mang về. Nhưng đồ vẫn cứ mất dù ông đã nhắc chung rồi
Cuối cùng phải check camera mới phát hiện thủ phạm là một nhân viên người Việt. Cô bạn này từng được ông chiếu cố nhận vào làm dù tiếng Nhật kém. Khi bị bắt quả tang, cô còn khăng khăng nói ở cửa hàng khác nhân viên vẫn được mang đồ về... Ông chủ mệt mỏi phải cảnh cáo lần cuối: lần sau bắt gặp là đuổi việc liền!
Saitama - nơi biển báo "ăn cắp" mọc lên như nấm
Tỉnh Saitama ngoại thành Tokyo là điểm đến yêu thích của người lao động thu nhập thấp, trong đó có nhiều sinh viên và người Việt vì giá thuê chỉ bằng 1/2 hoặc 1/3 so với Tokyo. Có lúc lên tàu từ Tokyo về Saitama, bạn sẽ tưởng mình đang ở Việt Nam vì quanh toàn là người Việt
Nhưng câu chuyện đáng buồn là: cách đây 2 năm, Saitama chưa có biển cảnh cáo ăn cắp. Giờ thì biển báo mọc lên ngày một nhiều, đặc biệt tại các quầy bán sữa bột Nhật, tảo Nhật, tỏi đen Nhật, đồ Uniqlo - những thứ người Việt trong nước cực kỳ ưa chuộng
Từ ăn cắp lẻ tẻ đến... băng nhóm có tổ chức
Không chỉ dừng lại ở việc "móc túi" lẻ tẻ, giờ đã hình thành cả băng nhóm chuyên nghiệp: lái ô tô đi ăn cắp, ăn cắp theo đơn đặt hàng luôn! Cảnh sát Nhật trong nhiều vụ bắt giữ đã tìm thấy những bản danh sách dài dằng dặc các món hàng được đặt từ Việt Nam
Tuy nhiên, nhiều người sống lâu năm tại Nhật hoài nghi có người Nhật đứng sau cầm đầu. Thực tế, người nước ngoài ăn cắp sẽ bị xử tù nặng hoặc trục xuất, còn người Nhật đứng sau thì... pháp luật không trừng phạt
Nhiều người từng chứng kiến người Nhật lái xe chở người Việt đến siêu thị ăn cắp hàng, sau đó trả công kha khá cho người Việt còn họ ôm hàng đi bán thanh lý. Điều này đã diễn ra suốt nhiều năm với các mặt hàng như phụ tùng ô tô, tivi, gạo - những thứ người Việt trong nước không ưa chuộng vì cồng kềnh, phí ship cao.
Vụ 6 người Việt trộm 110 quả dưa hấu
Mới đây có vụ 6 người Việt ăn trộm 110 quả dưa hấu ở tỉnh Chiba. Với số lượng khủng như vậy, chắc chắn không phải vì đói mà chắc chắn có "đường dây" đằng sau. Người Việt trong nước cũng không bao giờ tiêu thụ dưa hấu Nhật vì đường xa không bảo quản được, chi phí vận chuyển về Việt Nam lên tới 220k/kg, còn hàng tươi sống thì hầu như không ai nhận chuyển
Thông thường ở Nhật, nếu không phải người Nhật sẽ không thể đưa hàng trực tiếp vào chợ hay hợp tác xã để bán. Vì vậy, lo ngại về việc người Việt bị một số người Nhật xấu xúi giục ăn cắp để họ có nông sản rẻ mang đi kinh doanh không phải không có cơ sở.
Lời cảnh tỉnh cho người Việt tại Nhật
Các bạn cần nhớ: pháp luật Nhật chỉ bảo vệ người Nhật. Bất kỳ hành vi sai trái nào bị phát hiện đồng nghĩa với việc tương lai của bạn sẽ chấm dứt, thậm chí có thể bị cấm quay lại Nhật vĩnh viễn
Nguồn: soha.vn