BIDV lên tiếng vụ anh chàng cầm súng xông vào chi nhánh uy hiếp, đòi chuyển hơn 1 tỷ

b945285eb84cfccdc526.jpg


Trời ơi, drama căng đét! Ngày 19/1, BIDV chính thức lên tiếng về vụ cướp ngân hàng như phim hành động xảy ra tại chi nhánh Hạ Long hôm 18/1. Nghe mà tim đập loạn nhịp luôn á!

"Đối tượng này đã uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên vừa chuyển tiền, vừa phải cho tiền mặt vào túi của hắn", đại diện BIDV chia sẻ.

Theo đại diện BIDV, sự việc drama đã diễn ra lúc 14h45 ngày 18/1 tại chi nhánh Hạ Long - số 1 Hồng Ngọc, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, Quảng Ninh.

Cụ thể, đang yên đang lành các bạn nhân viên ngân hàng đang giao dịch phục vụ khách hàng bình thường thì bỗng dưng một anh chàng có vũ trang xông vào. Sốc chưa!

"Đối tượng này đã uy hiếp, khống chế yêu cầu giao dịch viên vừa chuyển tiền, vừa phải cho tiền mặt vào túi của hắn", đại diện BIDV cho biết thêm.

Nhưng mà phải công nhận các bạn nhân viên ngân hàng quá xịn xò! Khi sự việc xảy ra, các giao dịch viên vẫn cực kỳ bình tĩnh thực hiện các thao tác giao dịch nghiệp vụ. Đồng thời, thủ kho ngân hàng và nhân viên bảo vệ đã nhanh trí báo ngay cho công an tỉnh Quảng Ninh.

Và rồi plot twist đỉnh cao: tên cướp đã bị khống chế và bắt giữ chỉ sau... 7 phút thôi! Tốc độ đỉnh của chóp luôn! Người và tài sản được đảm bảo an toàn tuyệt đối nha mọi người.

Đại diện ngân hàng nhấn mạnh, sau khi xảy ra sự cố này, lãnh đạo đã phối hợp chặt chẽ với công an để rà soát lại các biện pháp bảo đảm an toàn trong giao dịch. Và yên tâm là các hoạt động tại chi nhánh này vẫn cứ hoạt động bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra.

Nhắc lại chút background nha, trước đó Ngân hàng Nhà nước đã có văn bản gửi các chi nhánh, chủ tịch HĐQT, lãnh đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài về việc đảm bảo an toàn kho quỹ ngân hàng trong dịp cuối năm và Tết Kỷ Hợi 2019.

NHNN yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá trị trong kho tiền, trên đường vận chuyển và tại các điểm, quầy giao dịch trong thời điểm này.

Trong đó, đặc biệt chú ý tăng cường bảo vệ kho tiền, nơi giao dịch tiền mặt và trên đường vận chuyển, phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng. Cẩn thận chưa bao giờ là thừa phải không nào!

Các ngày nghỉ phải phân công lãnh đạo đơn vị trực 24/24 để chỉ đạo xử lý kịp thời những tình huống phát sinh, triển khai có hiệu quả phương án phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan công an trong các trường hợp cần thiết.

Ngoài ra, trước khi nghỉ Tết phải tổ chức rà soát, kiểm tra và đưa vào bảo quản trong kho tiền toàn bộ tiền mặt, tài sản quý, giấy tờ có giá theo đúng quy định và chỉ đạo của NHNN.

Còn về nhân vật chính của vụ việc này, tối 18/1, Công an thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) cho biết đang tạm giữ Trần Thế Khương (SN 1979, trú tổ 18A, khu 3, phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long).

Hóa ra trước đó, anh Khương này đã cầm theo một khẩu súng tự chế giấu trong túi đen rồi lao vào trụ sở Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam tại số 74, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long để đe dọa cướp tiền. Liều lĩnh ghê!

Theo thông tin ban đầu, Khương xông thẳng vào quầy giao dịch số 2, chĩa súng vào một nhân viên giao dịch và yêu cầu phải chuyển hơn 1 tỷ đồng vào một tài khoản, nếu không sẽ nổ súng. Nhưng may mắn là các nhân viên ngân hàng đã nhanh trí ấn nút cảnh báo để báo tin tới công an. Quá tài!

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top