Màn trình diễn của nữ danh ca bí ẩn vừa làm cả khán phòng phải "ơ mây zing" luôn á! Còn Bích Phương thì xúc động tới mức bật khóc vì hiếm khi nào được chứng kiến một giọng hát "xịn xò" đến vậy
Mới đây (4/8), tập đầu tiên của The Mask Singer (Ca sĩ mặt nạ) mùa hai đã chính thức "lên sóng" rồi nè! Lineup hội đồng cố vấn toàn những cái tên "khủng" như Trấn Thành, Tóc Tiên, Bích Phương, Song Luân, được dẫn dắt bởi "ông hoàng gameshow" Ngô Kiến Huy luôn á
Mở màn đầu tiên là mascot Khỉ Hồng với ca khúc "Vì anh là vậy". Giọng hát hơi khàn tự nhiên kiểu husky siêu cuốn tai, lại còn trình diễn theo điệu Funky sôi động, nghe xong ai cũng nghĩ ngay tới Trọng Hiếu Idol luôn
Nhưng plot twist là Tóc Tiên lại đoán Khỉ Hồng là Thanh Duy, Song Luân thì "chốt" Ưng Hoàng Phúc, Trấn Thành nghĩ tới Kasim Hoàng Vũ còn Bích Phương thì... bỏ cuộc không đoán luôn Sau màn trình diễn, ý kiến của Trấn Thành được mọi người "gật đầu lia lịa" hơn cả vì Kasim Hoàng Vũ cũng có màu giọng hơi khàn, lại đúng với hint "từ Mỹ mới về" nữa!
Mascot thứ hai - Kỳ Lân Lãng Tử - khiến cả nhà "tò mò muốn chết" với giọng hát cũng hơi khàn, nhả chữ hiện đại, đậm chất R&B trong ca khúc "Cảm giác lúc ấy sẽ ra sao". Nghe qua thì cách hát nuốt chữ này giống hệt Khánh Phương luôn á!
Kỹ năng thanh nhạc xịn xò, xử lý ca khúc tự tin, lên note cao dễ như ăn kẹo của Kỳ Lân Lãng Tử khiến Trấn Thành đoán là Đinh Mạnh Ninh hoặc Phạm Anh Duy. Tóc Tiên thì nghĩ tới Tạ Quang Thắng còn Bích Phương lại "chốt" Dũng Hà. Khó đoán quá đến nỗi Trấn Thành còn "treo thưởng": "Lộ diện và dừng sớm đi thì được đi show" Nhưng cuối cùng cả 4 cố vấn vẫn "mù tịt", không ai biết chắc nhân vật này là ai cả!
Mascot thứ 3 - Cú Tây Bắc - xuất hiện với outfit dân tộc cực "chanh sả" cùng phong thái yểu điệu khiến ai cũng phải "dán mắt" Vừa mở đầu ca khúc "Đưa em tìm động hoa vàng", thí sinh này đã làm cả trường quay "đứng hình" với chất giọng điêu luyện, kỹ thuật "thượng thừa", luyến láy nhả chữ lắt léo y hệt danh ca Ý Lan!
Bích Phương bật khóc nức nở luôn: "Tôi nghĩ chắc đây phải là bậc tiền bối lớn nên tôi phải gọi là cô. Có thể con chưa biết đến cô vì con là thế hệ ca sĩ đi sau. Con nghĩ, rất hiếm có cơ hội để con được nghe cô hát, nên con vô cùng xúc động. Con cảm ơn cô"
Tóc Tiên cũng phải "thốt lên": "Ngay khi nghe tên bài hát, tôi đã biết giọng hát thể hiện nói không thể tầm thường, chắc chắn phải là nhân vật tầm cỡ. Chất giọng này rền, vang, dày"
Sau một hồi "suy nghĩ muốn nổ não", Trấn Thành đoán đây là Thanh Thanh Hiền, Song Luân thì nghĩ tới Như Quỳnh, Tóc Tiên "chốt" Giao Linh còn Bích Phương thì... chịu thua không đoán được
Mascot thứ 4 - Hà Mã Hạnh Phúc - với ca khúc "Quá khứ còn lại gì" thể hiện giọng nữ cao nội lực cùng những cú gằn giọng, bắn nốt cao "y chang" Thu Minh luôn á! Trấn Thành phải "la lớn": "Ca sĩ này kỹ thuật thanh nhạc thượng thừa, vị trí âm thanh nhuần nhuyễn, giọng hát hay tới ghét thiệt. Đến Lady Mây mùa trước còn chưa bao giờ dám dùng whistle như thế này. Tại sao một người hát hay như vậy mà tôi lại không biết"
Tóc Tiên đoán mascot này là Lâm Bảo Ngọc, Song Luân nghi Xuân Nghi, Bích Phương nghĩ tới Nguyễn Cao Bảo Uyên.
Nguồn: soha.vn