Khi được hỏi tại sao bị đuổi, Mourinho đã trả lời cực "chill": "Tôi biết thế quái nào được. Craig [Pawson] bảo tôi đi ra, thế là tôi đi thôi"
Hình ảnh này bóc trần sự thật: Mourinho đã "vượt rào" bước vào sân đấu khi bóng đang lăn và lập tức bị trợ lý trọng tài nhắc nhở. Đây chính là lý do hợp lý nhất khiến trọng tài phải "phạt đứng" HLV người Bồ Đào Nha này rồi
Tuy nhiên plot twist là trước đó ông còn có hành động siêu hài khi chỉ đạo thay người... cho đối thủ Southampton luôn
Thậm chí ông còn làm "xốn mắt" không ít người với động tác "thân mật thái quá" với trợ lý trọng tài nữa chứ
Nhưng đỉnh cao drama là sau khi bị đuổi, Mourinho vẫn "flex" bằng cách bắt tay HLV Southampton, rồi lần lượt bắt tay hết thảy Ban huấn luyện đối phương trước khi bước vào đường hầm với vẻ mặt tươi như hoa. Vibe quá "unbothered" luôn á
Nguồn: soha.vn