Bị tòa tuyên đã "toang" từ 3 năm trước, chị gái này giờ phải chứng minh mình vẫn đang sống sờ sờ

f3d17076089e5543c427.jpg


Ê chà, tưởng tượng một ngày đẹp trời bạn bị tòa án khai tử trong khi mình vẫn đang sống khỏe re, ăn ngon ngủ yên. Éo le vãi chưởng luôn á!

a18cbd37a1092c395c2e.jpg


Chuyện là năm 2017, tòa án thành phố Lyon (Pháp) đã tuyên bố chị Jeanne Pouchain, 58 tuổi, đã "ra đi" mặc dù chả có giấy chứng tử gì cả. Phán quyết này được đưa ra sau một cuộc tranh chấp kiện cáo với một nhân viên cũ từng làm ở công ty của chị. Người này đòi bồi thường sau khi bị sa thải từ... 20 năm trước (drama dài hơi thật sự).

Từ đó đến giờ, chị Pouchain phải sống trong sợ hãi, không dám ra khỏi nhà ở làng Saint Joseph, vùng Loire luôn. Các cơ quan chức năng đã tịch thu xe của chị vì một khoản nợ chưa thanh toán. Chị còn lo sợ rằng đồ đạc trong nhà sẽ lần lượt bị "bốc" hết.

ce75e2ef1e20bf1c3e63.jpg


Chồng và con trai chị cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, không được hưởng các quyền lợi hợp pháp hay xài tài khoản ngân hàng. Tuyên bố của tòa khiến chị mất sạch các quyền công dân cơ bản luôn á.

Phỏng vấn qua điện thoại, chị tâm sự: "Tôi không còn sống nữa. Tôi không thể làm gì khác... Tôi chỉ có thể ngồi ở nhà và viết đơn kháng cáo". Nghe mà thương quá đi!

c046cd7a984887fe2182.jpg


Chưa hết drama đâu nha! Chồng và con trai chị Pouchain còn phải bồi thường 14.000 euro (tầm 387 triệu VNĐ) cho người nhân viên kia nữa chứ. Căng không?

Cuối năm 2020, luật sư Cormier của chị đã đệ đơn kháng cáo lên tòa phúc thẩm Lyon để xin hủy bỏ quyết định năm 2017.

Ông còn chia sẻ: "Lúc đầu, tôi đã phải rất khó khăn để tin tưởng thân chủ của mình" (ai mà tin được có case này chứ ).

Ông Cormier cho biết chưa từng gặp vụ nào "điên rồ" như vậy trong sự nghiệp. Còn chị Pouchain thì đang hy vọng sẽ đảo ngược được phán quyết. Chị bộc bạch: "Đây là cơ hội cuối cùng để tôi làm lại cuộc đời mình".

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top