Đất đá + nước lũ từ trên núi ùn ùn đổ xuống nhanh kinh hoàng khiến các thôn ở xã Yên Nhân (Thanh Hóa) chịu thiệt hại cực nặng, bị cô lập hoàn toàn luôn
Ba ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, ông Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư xã Yên Nhân (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Biên kể mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không tưởng, từ cán bộ xã đến hàng nghìn người dân của xã Yên Nhân đều không kịp trở tay.
"Lúc đó khoảng hơn 8h sáng, chúng tôi nghe tiếng hô hoán và khi nhìn lên các ngọn núi thì thấy lượng đất đá ùn ùn trút xuống. Tất cả mọi người đều gọi nhau chạy thật nhanh. Đất đá cứ thế trút xuống như thác khiến ai nấy không kịp trở tay", ông Biên nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó
Gần như cùng lúc, ở khắp các thôn Na Nghịu, Khong, Chiềng, Lửa, Mỏ, lũ quét và sạt lở xảy ra liên tục. Chỉ trong khoảng 30 phút, rất nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp luôn.
Toàn xã mất điện, các cột thu phát sóng cũng bị cơn lũ càn quét tan tành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, sóng điện thoại tại xã Yên Nhân bị cắt hoàn toàn, không thể liên lạc với bên ngoài được.
Ông Biên chia sẻ: "Nhiều anh em cố gắng đi dò sóng điện thoại để báo cáo tình hình với lãnh đạo tỉnh nhưng không được. Hai ngày sau, chúng tôi mới có thể nối lại liên lạc với bên ngoài".
Anh Lê Xuân Hùng (trú thôn Na Nghịu) cho biết, khi lũ quét ập đến, tất cả mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, không thể mang theo bất cứ tài sản gì cả
"Khi đất đá ầm ầm đổ xuống, chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh theo hướng dẫn của lãnh đạo xã để di chuyển đến nơi tránh trú ở trường THCS Yên Nhân. Suốt 3 ngày qua, chúng tôi chỉ biết cầu mong nước lũ rút để sớm dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống", anh Hùng nói.
Chiều 27/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập đoàn cứu trợ, tiếp cận xã Yên Nhân để hỗ trợ lương thực cho người dân. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn vào xã bị đứt gãy do sụt lún, sạt lở đất nên lực lượng chức năng phải đi bộ, vác thực phẩm cả chục cây số mới có thể tiếp tế cho bà con trong xã 
Nguồn: kenh14.vn
Ba ngày sau trận lũ quét kinh hoàng, ông Nguyễn Ngọc Biên - Bí thư xã Yên Nhân (Thanh Hóa) vẫn chưa hết bàng hoàng. Ông Biên kể mọi thứ diễn ra nhanh đến mức không tưởng, từ cán bộ xã đến hàng nghìn người dân của xã Yên Nhân đều không kịp trở tay.
"Lúc đó khoảng hơn 8h sáng, chúng tôi nghe tiếng hô hoán và khi nhìn lên các ngọn núi thì thấy lượng đất đá ùn ùn trút xuống. Tất cả mọi người đều gọi nhau chạy thật nhanh. Đất đá cứ thế trút xuống như thác khiến ai nấy không kịp trở tay", ông Biên nhớ lại khoảnh khắc đáng sợ đó
Gần như cùng lúc, ở khắp các thôn Na Nghịu, Khong, Chiềng, Lửa, Mỏ, lũ quét và sạt lở xảy ra liên tục. Chỉ trong khoảng 30 phút, rất nhiều ngôi nhà bị đất đá vùi lấp luôn.
Toàn xã mất điện, các cột thu phát sóng cũng bị cơn lũ càn quét tan tành. Ngay sau khi sự việc xảy ra, sóng điện thoại tại xã Yên Nhân bị cắt hoàn toàn, không thể liên lạc với bên ngoài được.
Ông Biên chia sẻ: "Nhiều anh em cố gắng đi dò sóng điện thoại để báo cáo tình hình với lãnh đạo tỉnh nhưng không được. Hai ngày sau, chúng tôi mới có thể nối lại liên lạc với bên ngoài".
Anh Lê Xuân Hùng (trú thôn Na Nghịu) cho biết, khi lũ quét ập đến, tất cả mọi người chỉ kịp chạy thoát thân, không thể mang theo bất cứ tài sản gì cả
"Khi đất đá ầm ầm đổ xuống, chúng tôi cố gắng chạy thật nhanh theo hướng dẫn của lãnh đạo xã để di chuyển đến nơi tránh trú ở trường THCS Yên Nhân. Suốt 3 ngày qua, chúng tôi chỉ biết cầu mong nước lũ rút để sớm dọn dẹp, ổn định lại cuộc sống", anh Hùng nói.
Chiều 27/8, Công an tỉnh Thanh Hóa thành lập đoàn cứu trợ, tiếp cận xã Yên Nhân để hỗ trợ lương thực cho người dân. Tuy nhiên, đoạn đường dẫn vào xã bị đứt gãy do sụt lún, sạt lở đất nên lực lượng chức năng phải đi bộ, vác thực phẩm cả chục cây số mới có thể tiếp tế cho bà con trong xã
Nguồn: kenh14.vn