Bí thư xã ở Quảng Trị lên tiếng về vụ bị tố nhậu giờ hành chính - Drama hay sự thật?

4216cb0e5b03e4544846.png


Ôi chao, drama càng ngày càng nóng! Sau khi dân mạng phản ánh có cán bộ "nhập cuộc" tại quán ăn khi chưa hết giờ làm việc buổi sáng, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc và yêu cầu Sở Nội vụ kiểm tra, xử lý. Và giờ thì các nhân vật chính trong bức ảnh đã chính thức lên tiếng rồi nè!

Chuyện gì đã xảy ra vào lúc 11h sáng hôm đó? ☕

Ngày 10/9, Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị đã ra văn bản số 7841/VP-ĐHTT, chuyển sang Sở Nội vụ để kiểm tra phản ánh của ông Vũ Ngọc Sơn (trú tại xã Hoàn Lão, Quảng Trị) về việc nghi vấn vi phạm giờ hành chính.

Theo đơn phản ánh, vào khoảng 11h ngày 28/8, ông Nguyễn Trọng Tuyển (Bí thư Đảng ủy xã Đông Trạch), ông Trần Anh Tuấn (Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trạch 2) và bà Hoàng Thị Gái (Hiệu trưởng Trường THCS Đông Trạch 1) cùng có mặt tại quán ăn Nga Sơn, thuộc thôn Bàu Bàng, xã Đông Trạch.

281005faafeeadb557ca.png


Ông Sơn đặt câu hỏi liệu việc các cán bộ tụ tập ăn nhậu, sử dụng rượu bia vào giờ hành chính có vi phạm quy định hay không? Câu hỏi này đã được Văn phòng UBND tỉnh chuyển tiếp cho Sở Nội vụ để xem xét và xử lý theo đúng quy trình nhé!

487e890d950b1bf3d56c.png


Plot twist: Bí thư xã kể lại sự việc

Khi được hỏi, ông Nguyễn Trọng Tuyển đã thừa nhận có mặt tại quán ăn vào trưa 28/8, nhưng khẳng định ông đến khoảng 11h13 chứ không phải 11h.

Nghe xong lý do mà muốn "ơ" luôn! Hoá ra bữa cơm này do một thầy giáo đã nghỉ hưu, hiện đang sống ở TP.HCM tổ chức. Vị thầy này từng dạy các người tham gia bữa cơm và là Trưởng Ban liên lạc Hội đồng hương huyện Bố Trạch cũ, thường xuyên có hoạt động thiện nguyện về quê.

Ông Tuyển kể: "Khi thầy cùng gia đình về quê, do công việc nhiều nên tôi chưa gặp được. Trưa hôm đó, thầy gọi điện mời ra ăn bữa cơm trước khi gia đình trở lại TPHCM. Tôi tranh thủ hoàn tất công việc rồi khoảng 11h05 rời trụ sở vì sợ thầy phải chờ lâu".

Và rồi drama bắt đầu! Khi mọi người đang chào hỏi, trò chuyện vui vẻ, thì có một người đàn ông bất ngờ mở cửa phòng, dùng điện thoại chụp ảnh rồi... biến mất khỏi quán luôn!

Nhận sai nhưng có điều cần làm rõ ✋

Ông Tuyển thừa nhận việc rời trụ sở và đi ăn khi chưa hết giờ làm việc buổi sáng là chưa chuẩn. Ông đã báo cáo sự việc với cấp trên rồi nha!

"Tôi nhận thấy ăn cơm vào giờ đó là không đúng quy định và rút kinh nghiệm sâu sắc. Nhưng nói tôi sử dụng rượu bia trong giờ hành chính thì không đúng. Bản thân tôi là người rất ít uống rượu bia và buổi chiều tôi còn công việc nên không uống ly nào hết. Trong ảnh, trước mặt tôi là chai nước" - ông Tuyển giải thích và cho biết sẽ chấp hành kết luận, hình thức xử lý của cơ quan có thẩm quyền.

Những người khác cũng lên tiếng nè ️

Ông Trần Anh Tuấn cũng xác nhận đã tham dự bữa cơm. Vị Hiệu trưởng cho biết người từ TP.HCM về là thầy giáo cũ, hai bên vẫn giữ mối quan hệ thầy trò suốt nhiều năm. Trước đó, trong một chuyến công tác ở TP.HCM, cán bộ và giáo viên của trường từng được gia đình thầy đón tiếp rất chu đáo.

"Tôi và cô Gái cũng chỉ đến trước anh Tuyển vài phút. Vì buổi chiều còn làm việc nên chúng tôi không uống bia, chỉ uống nước" - ông Tuấn khẳng định.

Về những chai bia xuất hiện trên bàn, ông Tuyển và ông Tuấn giải thích số bia này do gia đình người thầy gọi từ trước. Khi thấy các khách mời không uống, gia đình cũng không mở thêm.

Còn về người chụp ảnh? Cả ông Tuyển và ông Tuấn đều cho biết không rõ động cơ của người này. Khi phóng viên liên hệ, người chụp ảnh đã từ chối cung cấp thêm thông tin và cho biết đang chờ kết quả kiểm tra từ cơ quan chức năng.

Vậy là drama tạm lắng, giờ chỉ còn chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chức năng thôi! Các bạn nghĩ sao về vụ việc này? ‍♀️

11bfae597367363cc624.png


45ad6baa96baf41dac7b.jpg


Nguồn: techz.vn
 
Back
Top