Ối giời ơi, chuyện này mà kể ra thì buồn cười mà cũng tức á! Một vị bí thư xã mà bị "phá" đến mức này thì cũng phải nói là... drama thật sự đấy!
Nhiều người comment lại bảo: "Thôi chú ơi, của đi thay người đi chú!" Nghĩ mà xem, so với vụ dắc cờ lắc nổi đình nổi đám hồi nào thì chú này còn được coi là may mắn chán luôn á!
Nhưng mà nghĩ kỹ lại thì cũng tội nghiệp ha! Chắc chắn là ăn ở với dân làng sao mà nó ghét, nó mới phá thế này chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu? Người ta nói "không có lửa làm sao có khói" mà nhỉ?
Mà phải công nhận, ai làm việc này cũng khéo tay phết đấy! Nó lột vỏ cây như thế kia cũng là một công trình kỳ công luôn á! Chứ đâu phải hái chộm vài trái cam chanh gì đó cho nó đơn giản!
Nguồn: tinhte.vn