NgocXinh8907
New member
Sáng 23-11, ông Phương Văn Lành - Bí thư Đảng ủy xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) đã có những chia sẻ chạm đến trái tim cộng đồng mạng về trận lũ lịch sử vừa qua trên Facebook cá nhân.
Theo ông Lành, trận mưa lũ siêu to khổng lồ từ ngày 18 đến 21-11 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân địa phương. Hiện tại, bà con cùng chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các mạnh thường quân đang chung tay khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Ông Lành tâm sự rằng trong những ngày mưa lũ, mọi người đã cực kỳ đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên do xã rộng, dân đông lại thêm nước lũ quá lớn, nhiều nơi ngập sâu bị cô lập, mạng liên lạc đứt nên không thể tiếp cận hết các cuộc gọi cứu trợ của bà con. Thật đau lòng khi đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng nặng nề. Những tổn thất này không gì có thể bù đắp được
Đáng buồn hơn, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó lũ lụt của xã. Thậm chí có cả những bình luận ác ý, chửi rủa cá nhân ông.
"Con gái tôi còn nhỏ, khi đọc được các bình luận chửi rủa cha trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi" - ông Lành tâm sự đầy xúc động.
Với bản thân, ông cho biết những lời chửi bới kia chỉ là "miệng đời", không ảnh hưởng gì. Điều ông quan tâm nhất là đã cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu gia đình trong cơn lũ dữ và đang nỗ lực cùng bà con khắc phục hậu quả.
"Tôi mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống!" - ông Phương Văn Lành viết.
Theo số liệu thống kê của UBND xã Hòa Thịnh đến tối 22-11, xã ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do lũ dữ
Nguồn: soha.vn
Theo ông Lành, trận mưa lũ siêu to khổng lồ từ ngày 18 đến 21-11 đã để lại hậu quả nặng nề cho người dân địa phương. Hiện tại, bà con cùng chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang và các mạnh thường quân đang chung tay khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm trở lại cuộc sống bình thường.
Ông Lành tâm sự rằng trong những ngày mưa lũ, mọi người đã cực kỳ đoàn kết để cùng nhau vượt qua khó khăn. Tuy nhiên do xã rộng, dân đông lại thêm nước lũ quá lớn, nhiều nơi ngập sâu bị cô lập, mạng liên lạc đứt nên không thể tiếp cận hết các cuộc gọi cứu trợ của bà con. Thật đau lòng khi đã có người mất, tài sản bị cuốn trôi, hư hỏng nặng nề. Những tổn thất này không gì có thể bù đắp được
Đáng buồn hơn, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều thông tin sai sự thật về số người chết, xuyên tạc công tác ứng phó lũ lụt của xã. Thậm chí có cả những bình luận ác ý, chửi rủa cá nhân ông.
"Con gái tôi còn nhỏ, khi đọc được các bình luận chửi rủa cha trên mạng xã hội đã khóc rất nhiều vì những người đó chưa hiểu hết về tôi" - ông Lành tâm sự đầy xúc động.
Với bản thân, ông cho biết những lời chửi bới kia chỉ là "miệng đời", không ảnh hưởng gì. Điều ông quan tâm nhất là đã cứu được bao nhiêu người dân, giúp được bao nhiêu gia đình trong cơn lũ dữ và đang nỗ lực cùng bà con khắc phục hậu quả.
"Tôi mong muốn bà con xã nhà tiếp tục đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, ra sức khắc phục hậu quả mưa lũ, khôi phục sản xuất, kinh doanh, sớm ổn định cuộc sống!" - ông Phương Văn Lành viết.
Theo số liệu thống kê của UBND xã Hòa Thịnh đến tối 22-11, xã ghi nhận 23 người chết, 1 người mất tích do lũ dữ
Nguồn: soha.vn