Bí thư có 4 năm sinh xin trả lại huy chương: "Cũng chẳng lợi gì cho tôi"

Teenaa1c9f2a

New member
d8f7f631c8f5b56ff7f4.jpg


Bí thư thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc, Quảng Nam) thẳng thắn: "Tấm huy chương đó chẳng đem lại lợi gì cho tôi cả"

Trong đơn trình bày gửi Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh Quảng Nam mới đây, ông Đặng Ngọc Dũng, Bí thư thị trấn Ái Nghĩa, thừa nhận thẳng: việc ông tham gia vót chông và xóa dấu chân để địch không phát hiện thời xưa là có thật đấy.

Nhưng việc ông khai gian tuổi để được nhận huy chương Kháng chiến hạng Nhì... cũng là có thật luôn!

"Tấm huy chương hạng nhì đó là ghi nhận những đóng góp của bản thân, chứ đâu có hưởng chính sách nào từ Nhà nước, cũng không đem lại lợi ích gì cho bản thân tôi trong cuộc sống."

516cc650b52c5f34ca40.jpg


"Tuy nhiên, giờ tôi mới biết lúc đó khai tuổi lớn hơn tuổi thật của mình là không đúng" - ông Dũng viết trong đơn trình bày.

Ông bí thư cho biết sẵn sàng trả lại huy chương này nếu xét thấy việc khai tuổi lớn hơn để nhận là không hợp lệ.

"Quá khứ đã qua hai chục năm, lúc đó tôi chưa là cán bộ hay đảng viên nhưng bản thân cũng lấy việc thiếu sót đó làm kinh nghiệm cho mình" - ông Dũng chia sẻ thêm.

Plot twist là trước đó, Pháp Luật TP.HCM có bài "Ông bí thư có… 4 năm sinh" phản ánh việc ông Đặng Ngọc Dũng có năm sinh thật là 1962, nhưng trong các giấy tờ học tập lại khai sinh năm 1967.

Rồi trong sổ hộ khẩu năm 1996, ông Dũng lại "biến hình" thành sinh năm 1964. Và đỉnh cao nhất, năm 1995 ông khai gian thành sinh năm 1956 để nhận được huy chương Kháng chiến hạng Nhì.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top