Hôm qua drama thể thao Thái Lan lại thêm nóng khi HLV Calisto chính thức bị Muang Thong United "đuổi khéo" trước cả thời hạn hợp đồng. Tức là vừa mới về từ đầu tháng 3, cầm lương gần 30.000 USD/tháng (tầm 700 triệu đồng nha các bro), kí hợp đồng 3 năm nhưng giờ phải "xách ba lô ra đi" rồi
Ban đầu thì Muang Thong United kỳ vọng lắm đấy, đặt mục tiêu cho thầy Calisto là phải bảo vệ thành công ngôi vương T-League và làm nên chuyện ở đấu trường châu lục. Nhưng mà thực tế sau 7 tháng cầm quân thì... không khởi sắc được mấy và cả 2 mục tiêu đều đang "rip" dần
Plot twist ở chỗ, ngay sau khi bị Thái Lan "friendzone", nhiều nguồn tin cho biết thầy Calisto đang được mấy ông bầu Việt Nam "thả thính" liên hệ mời về làm việc ở V-League hoặc làm Giám đốc kỹ thuật luôn Thậm chí còn có thính về việc tái hợp với Long An – đội bóng từng làm nên tên tuổi của thầy "Tô" với 2 lần vô địch V-League, giờ đang gặp khó khăn lắm.
Mặc dù không còn được Thái Lan "thèm", nhưng ở Việt Nam thì thầy Calisto vẫn hot vì những thành tích xịn sò mà ông đạt được cùng ĐT Việt Nam. Trong 3 năm làm "thuyền trưởng", thầy người Bồ Đào Nha đã giúp Việt Nam lần đầu tiên vô địch AFF Cup, còn U23 thì giành ngôi á quân SEA Games 25 luôn
Nguồn: soha.vn