Bị quỵt 200k, gọi cả "hội anh em" mang hung khí đi thanh toán - kết cục ngỡ ngàng

BiBobo2295

New member
c475ad09971c204414a2.jpg


Chơi đá gà thắng được 2,7 triệu nhưng đối phương chỉ chịu trả 2,5 triệu, tức đến mức "bay màu" nên nhóm của Phúc liền triệu tập cả "hội" chuẩn bị đi "xử" đối thủ luôn

Ngày 17-3, Công an thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết vừa bắt giữ 21 thanh niên để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, chiều 16-3, nhận được tin báo có hàng chục thanh niên chuẩn bị hung khí đang tập trung tại một bãi đất trống thuộc khu phố Hòa Lân 2, phường Thuận An, thị xã Thuận An chuẩn bị đi thanh toán nhau, đội Cảnh sát Hình sự Công an thị xã Thuận An huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tiến hành vây bắt nhóm thanh niên này.

Khi phát hiện lực lượng công an đang vây bắt, hàng chục thanh niên với hung khí trên tay tán loạn bỏ chạy nhưng vẫn bị công an khống chế tóm gọn, thu giữ hàng chục mã tấu, tuýp sắt, 2 quả lựu đạn (wtf! ), nhiều bịch ma túy tổng hợp và nhiều hung khí khác.

73c7fa69d43f0ddf5c25.jpg


Bước đầu, nhóm thành niên này khai rằng ngày 16-3, Lê Hoàng Phúc (29 tuổi, ngụ tại Bình Dương) cùng một số người khác đến một tụ điểm đá gà tại phường An Phú, thị xã Thuận An để chơi đá gà ăn tiền với L.V.H. Tại đây, nhóm của Phúc thắng 2,7 triệu đồng nhưng L.V.H chỉ chịu trả cho Phúc 2,5 triệu đồng.

756d8b9bef2434ca3611.jpg


Bực tức vì bị "quỵt" 200k, Phúc về liền gọi thêm hàng chục đàn em mang hung khí đến tập trung để thanh toán L.V.H trả thù. Nhưng chưa kịp gây án thì cả nhóm đã bị cơ quan công an bắt giữ rồi

fc365c7b4bdf9a084bb6.jpg


Nguồn: soha.vn
 
Back
Top