KoalaKeo2k7
New member
Chuyện nghe vô lý nhưng có thật luôn á! Ông Cyril Falls, 53 tuổi, giáo viên ở Đại học Bangor (County Down, Ireland) vừa ăn một trận phạt 150 bảng Anh (tầm gần 4 triệu đồng) chỉ vì... vứt một hạt táo từ trong xe ra hàng rào ven đường ở Saintfield.
Cũng không may cho ông, hành động "phóng" hạt táo này bị giám sát viên của Hội đồng hạt County Down bắt quả tang tại trận. Ban đầu thì chỉ phạt 50 bảng thôi, nhưng vì ông bức xúc quá, cho rằng mình bị oan nên không chịu đóng đúng hạn.
Và rồi... drama bắt đầu! Thẩm phán quyết định nhân lên thành 150 bảng luôn, cộng thêm 94 bảng phí cho Hội đồng. Tổng cộng gần 250 bảng bay màu!
"Thông báo về mức phạt dành cho bị cáo được đưa ra dựa trên Luật rác thải... Bị cáo đã không đóng tiền phạt và tòa án cũng không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc khởi tố tội trạng của bị cáo" - tòa án thông báo nghiêm túc vậy đó.
Khi nhận được giấy tòa, ông Falls vội xin lỗi vì chậm đóng phạt: "Tôi đã xin lỗi họ vì tự ngẫm với bản thân rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi nghe về chuyện này".
Nhưng plot twist là ông vẫn kêu oan đến tận cùng nha! Lý lẽ của ông cũng... có lý hơi hơi: "Hạt táo là rác hữu cơ và không khó để phân hủy. Việc vứt hạt táo ra ngoài đường sẽ rất có lợi cho các loài côn trùng và vi khuẩn xung quanh khu vực hàng rào... Ở những hàng rào tại nông thôn có lẽ còn có nhiều hạt hơn một hạt táo bé nhỏ của tôi... tôi đã không tìm thấy một nơi nào gần đó để vứt rác."
Đỉnh điểm là câu cuối: "Tôi rất bức xúc, tôi có 2 con đang học Đại học và lẽ ra chúng sẽ là người được hưởng 250 bảng Anh tiền phạt ấy"
Nguồn: soha.vn