Bị nữ sinh "bom" hàng, biết lý do chủ shop lập tức nhắn 1 câu với shipper, 2 hôm sau tìm tới tận nhà

BomBoy2689

New member
5cf28a4ec6ad6ff493b6.png


Chị chủ shop quần áo ở Bình Định đã đến tận nơi để xác minh câu chuyện hoàn toàn là người thật, việc thật luôn nha!

Đoạn clip ghi lại câu chuyện của nữ chủ shop quần áo ở Bình Định đã nhận về tận 2 triệu view trên mạng xã hội cùng hàng nghìn comment sốt xình xịch.

Theo nội dung clip thì hôm đó, khi shipper báo có một đơn hàng bị "bom", chủ shop đã yêu cầu shipper chuyển máy để gặp khách hàng luôn. Ở đầu máy phía bên kia, một cô bé lí nhí cất giọng trả lời.

"Sao con mua hàng mà con không nhận hàng?", nữ chủ shop hỏi.

Cô bé nghẹn ngào: "Dạ con mua đồ cho mẹ con, mẹ con đang bị bệnh không có đồ mặc. Con thấy cô trên Tiktok nên lấy hết dũng cảm đặt đồ của cô, mà con giờ không đủ tiền trả, giờ con có 30 nghìn thôi cô".

Khi nghe cô bé chia sẻ mẹ bị bệnh hiểm nghèo, chủ shop không kìm được cảm xúc, bật khóc ngay lúc đó luôn.

Sau một hồi, chị lấy lại bình tĩnh và nói với shipper cứ giao miễn phí đơn hàng này cho cô bé, kèm thêm 1 triệu chị gửi tặng riêng nữa.

e71fbff14bcca076cea8.png


1c3ef149efdcd81cbf5a.png


Được biết người xuất hiện trong đoạn clip là chị Lê Thị Quỳnh Nha (ở phường Đập Đá, Thị xã An Nhơn, Bình Định). Chị Nha là chủ của một xưởng chuyên gia công quần áo trung niên. Như thường lệ, mỗi khi xử lý đơn hàng chị Nha đều quay video ghi hình lại, đây là quy tắc của xưởng mà.

Khi đoạn clip đưa lên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ sự đồng cảm và muốn tìm cách giúp đỡ hai mẹ con. Song cũng nhiều người bán tin bán nghi hoàn cảnh của nữ sinh này nữa.

Để chứng minh người thật, việc thật, khoảng 2 ngày sau (6/12), chị Nha đã dò hỏi được thông tin và tìm đến tận nhà của nữ sinh này ở đội 3, thôn Tưởng Sơn, xã Cát Tường, huyện Phù Cát. Cô bé tên Phan Thị Ca, hiện đang học lớp 9.

"Thực ra bé không thực sự muốn "bom" hàng. Bộ đồ đó tôi bán 90 nghìn, thêm cả ship là 120 nghìn. Mà do hoàn cảnh nhà khó khăn, bé đó đi mót ve chai mới gom được 30 nghìn, chưa đủ tiền để trả.

Nhiều người hỏi tôi có sợ lừa đảo không, có sợ họ diễn kịch hay không mà quyết định tặng tiền vội vàng vậy. Nhưng tôi nghĩ, không ai lấy tính mạng của mẹ ra để đùa giỡn. Hơn nữa nghe giọng bé lúc đó rất xúc động", chị Nha chia sẻ.

c0090b89598c8cc4de31.png


bda9e81846dc78b9a436.png


Khi bước vào căn nhà cấp 4 tuềnh toàng, chị Nha lại càng thương cảm hơn. Một người phụ nữ đang nằm nghỉ trong chiếc giường cũ đặt ở phòng khách. Bên cạnh là đứa trẻ nhỏ đang tự nằm chơi một mình. Xung quanh chỉ có chiếc ghế nhựa, không có tủ đồ, tivi hay bất cứ món đồ nào giá trị khác cả.

Tâm sự với nữ chủ shop, bà mẹ nói bản thân mắc bệnh về não, nhưng chưa biết chữa trị ra sao vì mới chỉ đi khám ở bệnh viện tuyến huyện. Nhà có 3 đứa con, con trai cả học lớp 12, sắp tới không có khả năng chi trả học phí để đến trường tiếp. Chồng bán trái cây ở Sài Gòn phải bỏ việc để về chăm vợ.

Bé Ca rất thương mẹ nên ngoài giờ học vẫn đi nhặt ve chai phụ giúp. Thấy mẹ nằm giường mặc mãi bộ đồ cũ, bé Ca muốn mua bộ quần áo đẹp tặng mẹ quá nên đã đặt hàng luôn.

"Ngày đầu tiên tôi ra, bé Ca không có ở nhà. Chiều qua (7/12), tôi ra thêm một lần nữa mới gặp được bé. Nhà bé quả thực rất khó khăn, cơ cực. Người mẹ rất xúc động khi biết con gái mua đồ tặng mình. Nhưng tôi cảm nhận chị ấy cũng có phần tủi thân và bất lực vì để cho con cái phải sống khổ".

1827ca63c1a9edf561e7.png


9a0cce6d8abf265db403.png


Chị Nha đã đem vài bộ quần áo tới tặng mẹ bé Ca, đồng thời gửi tặng riêng thêm 2 triệu nữa. Nữ chủ shop mong người phụ nữ sẽ có kinh phí lên bệnh viện tỉnh khám cho yên tâm.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top