Bị nhắc vì nẹt pô làm ồn, cầm dao đâm người rồi chuồn luôn

766ae584101a5765e510.jpg


Chỉ vì bị phàn nàn chuyện chạy xe trong khu dân cư làm ồn ào ảnh hưởng hàng xóm, Thái Minh Tâm đã cầm dao đâm người nhắc mình rồi bỏ trốn. Ối giời ơi!

Ngày 3/12, Công an Thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương đã bắt giữ Thái Minh Tâm (sinh năm 1995, quê ở Sóc Trăng) về tội Cố ý gây thương tích. Năm 2022, Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Công an Thị xã Bến Cát đã truy nã Tâm nhưng phải mất 1 năm trời mới bắt được.

Theo cơ quan chức năng, ngày 25/5/2022 Tâm chạy xe máy rồi nẹt pô inh ỏi khiến nhiều người dân trong khu dân cư bức xúc lắm luôn.

Thời điểm đó, anh T.H.N. đang ru con ngủ, thấy Tâm gây ồn làm đứa nhỏ tỉnh giấc nên ra nhắc nhở. Thế là 2 người cãi vã nhau nhưng được can ngăn. Nghĩ đâu yên chuyện, khoảng 10 phút sau, Tâm quay lại cầm theo dao đến phòng anh N. đâm nhiều nhát vào vùng ngực, tay, đùi và cổ anh N. Kinh hoàng quá đi!

c5fe49ba80240b55bc2c.jpg


Sau khi đâm anh N., Tâm đã bỏ trốn khỏi địa phương luôn. Đến giờ mới bị Công an Thị xã Bến Cát tóm được.

Tại cơ quan điều tra, Tâm thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hiện công an đang thụ lý vụ án, tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo đúng quy định pháp luật.

7682808ddf94acf1c11f.png


Sau vụ việc của Tâm, Công an thị xã Bến Cát yêu cầu những người đang trốn truy nã ra đầu thú, kêu gọi gia đình và người thân vận động người bị truy nã ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng. Còn ai bao che, chứa chấp người bị truy nà sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nha! ⚖️

Trước đó, tại Bình Dương cũng từng xảy ra vụ việc tương tự - bị đâm chết vì nhắc nhở người ăn nhậu ồn ào. Vào ngày 10/5/2016, anh Nguyễn Văn Lượm (quê An Giang) đến phòng trọ của người bạn ở đường Từ Văn Phước (khu phố 1B, phường An Phú) chơi.

Tại đây, Lượm thấy Lương Hoàng Giang (quê An Giang) ở phòng bên cạnh đang tổ chức ăn nhậu, to tiếng nên qua nhắc nhở.

Nguồn: soha.vn
 
Back
Top