TepAngel3959
New member
Sau hơn nửa tháng điều tra mệt nghỉ, đến ngày 17-8, Công an phường An Mỹ (TP Tam Kỳ, Quảng Nam) đã bế được các đối tượng chém người. Và lý do gây án nghe xong mọi người chỉ biết bó tay - chỉ vì bị nhắc khi... đi vệ sinh bừa bãi thôi á 
Chuyện là khoảng 23h đêm 30-7, có 3 anh thanh niên chạy xe máy dừng trước nhà số 35 đường Nguyễn Dục (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) để... "giải quyết nỗi buồn" luôn. Nghe động tĩnh, ông Nguyễn Cao Kỳ ra xem thì thấy 3 bạn trẻ đang "câu cá" trước sân nhà mình nên nhắc nhẹ: "Mấy chú có tiểu tiện cũng đi có nơi có chỗ, ai lại đứng trước nhà thế này".
Nghe ông nói, 1 trong 3 người xin lỗi rồi lên xe bỏ đi. Tưởng hết chuyện rồi, ai dè...
Chỉ sau đó 15 phút, cả 3 quay lại, lần này còn mang theo thanh kiếm sáng loáng nữa chứ Thấy nhà ông Kỳ đã tắt điện đóng cửa ngủ rồi, để "đánh thức" ông dậy "báo thù", một trong 3 người nhặt luôn cục bê tông (cái để cắm cờ ấy) ném mạnh vào cửa.
Nghe tiếng ầm, ông Kỳ bật điện ra xem thì 3 người lao vào, trong đó 1 người cầm kiếm chém ông Kỳ tới tấp. May mà ông đã đề phòng nên tránh được, đồng thời kêu cứu.
Nghe tiếng kêu cứu của bố, anh Nguyễn Cao Quang từ trong nhà chạy ra. Thấy anh Quang, tên cầm kiếm lao vào chém, anh Quang tuy bỏ chạy nhưng vẫn bị "ăn" 2 nhát kiếm vào vùng bụng gây thương tích nặng
Thấy anh Quang chạy được rồi, tên cầm kiếm quay lại chém tiếp ông Kỳ 3 nhát vào bả vai, chân, tay. Hoảng hốt, ông Kỳ chạy đến ôm một trong 3 đối tượng, tên cầm kiếm tiếp tục xông đến chém nhưng ông vừa ôm đối tượng vừa tránh né, vừa hô hoán hàng xóm. Sợ bị bắt nên tên bị ông Kỳ ôm đã vùng ra cùng đồng bọn bỏ chạy ra đường tẩu thoát.
Tuy nhiên tại hiện trường các đối tượng đánh rơi vỏ kiếm dài khoảng 60cm. Và quan trọng nhất, ông Kỳ đã kịp nhìn thấy biển số xe các đối tượng dùng là 92H6-3362
Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường An Mỹ đã lấy lời khai nạn nhân và xác minh biển số xe. Qua điều tra xác định được chiếc xe là của ông Võ Văn Lời (ở thôn 3, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam).
Tối hôm đó, xe của ông Lời do con trai là Võ Hoàng Hưng (sinh năm 1991) sử dụng. Tuy nhiên ông Lời cho biết sau tối hôm đó, Hưng đã vào TP HCM làm ăn. Sau khi làm việc với ông Lời, công an đã động viên gia đình kêu gọi Hưng về trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đến ngày 16-8, Võ Hoàng Hưng cùng Nguyễn Hữu Minh Khánh (sinh năm 1986, cùng ở thôn 3, Bình Lãnh) đã đến trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, tối 30-7, sau khi nhậu xong, Võ Hoàng Hưng, Nguyễn Hữu Minh Khánh cùng với một người tên Hùng (hiện đang lẩn trốn) về nơi làm việc của Hưng tại số 305 Phan Bội Châu (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để ngủ. Trên đường về, đến trước nhà số 35 Nguyễn Dục, cả ba dừng lại "trút bầu tâm sự" thì bị ông Kỳ nhắc nhở.
Sau khi về chỗ ở, cả ba thấy ấm ức trong người (???) nên đã lấy thanh kiếm của Hùng cất ở đó quay lại "báo thù". Khi đến nơi, Hưng là người trực tiếp cầm kiếm chém cha con ông Kỳ. Sau khi gây án, trên đường về, Hưng vứt thanh kiếm ở ven đường. Sau đó Hưng trốn vào TP HCM, còn Khánh ra TP Đà Nẵng.
Vụ việc đang được Công an phường An Mỹ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý thích hợp.
Nguồn: soha.vn
Chuyện là khoảng 23h đêm 30-7, có 3 anh thanh niên chạy xe máy dừng trước nhà số 35 đường Nguyễn Dục (phường An Mỹ, TP Tam Kỳ) để... "giải quyết nỗi buồn" luôn. Nghe động tĩnh, ông Nguyễn Cao Kỳ ra xem thì thấy 3 bạn trẻ đang "câu cá" trước sân nhà mình nên nhắc nhẹ: "Mấy chú có tiểu tiện cũng đi có nơi có chỗ, ai lại đứng trước nhà thế này".
Nghe ông nói, 1 trong 3 người xin lỗi rồi lên xe bỏ đi. Tưởng hết chuyện rồi, ai dè...
Chỉ sau đó 15 phút, cả 3 quay lại, lần này còn mang theo thanh kiếm sáng loáng nữa chứ Thấy nhà ông Kỳ đã tắt điện đóng cửa ngủ rồi, để "đánh thức" ông dậy "báo thù", một trong 3 người nhặt luôn cục bê tông (cái để cắm cờ ấy) ném mạnh vào cửa.
Nghe tiếng ầm, ông Kỳ bật điện ra xem thì 3 người lao vào, trong đó 1 người cầm kiếm chém ông Kỳ tới tấp. May mà ông đã đề phòng nên tránh được, đồng thời kêu cứu.
Nghe tiếng kêu cứu của bố, anh Nguyễn Cao Quang từ trong nhà chạy ra. Thấy anh Quang, tên cầm kiếm lao vào chém, anh Quang tuy bỏ chạy nhưng vẫn bị "ăn" 2 nhát kiếm vào vùng bụng gây thương tích nặng
Thấy anh Quang chạy được rồi, tên cầm kiếm quay lại chém tiếp ông Kỳ 3 nhát vào bả vai, chân, tay. Hoảng hốt, ông Kỳ chạy đến ôm một trong 3 đối tượng, tên cầm kiếm tiếp tục xông đến chém nhưng ông vừa ôm đối tượng vừa tránh né, vừa hô hoán hàng xóm. Sợ bị bắt nên tên bị ông Kỳ ôm đã vùng ra cùng đồng bọn bỏ chạy ra đường tẩu thoát.
Tuy nhiên tại hiện trường các đối tượng đánh rơi vỏ kiếm dài khoảng 60cm. Và quan trọng nhất, ông Kỳ đã kịp nhìn thấy biển số xe các đối tượng dùng là 92H6-3362
Sau khi sự việc xảy ra, Công an phường An Mỹ đã lấy lời khai nạn nhân và xác minh biển số xe. Qua điều tra xác định được chiếc xe là của ông Võ Văn Lời (ở thôn 3, Bình Lãnh, Thăng Bình, Quảng Nam).
Tối hôm đó, xe của ông Lời do con trai là Võ Hoàng Hưng (sinh năm 1991) sử dụng. Tuy nhiên ông Lời cho biết sau tối hôm đó, Hưng đã vào TP HCM làm ăn. Sau khi làm việc với ông Lời, công an đã động viên gia đình kêu gọi Hưng về trình diện để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.
Đến ngày 16-8, Võ Hoàng Hưng cùng Nguyễn Hữu Minh Khánh (sinh năm 1986, cùng ở thôn 3, Bình Lãnh) đã đến trình diện và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
Theo lời khai, tối 30-7, sau khi nhậu xong, Võ Hoàng Hưng, Nguyễn Hữu Minh Khánh cùng với một người tên Hùng (hiện đang lẩn trốn) về nơi làm việc của Hưng tại số 305 Phan Bội Châu (phường Tân Thạnh, TP Tam Kỳ) để ngủ. Trên đường về, đến trước nhà số 35 Nguyễn Dục, cả ba dừng lại "trút bầu tâm sự" thì bị ông Kỳ nhắc nhở.
Sau khi về chỗ ở, cả ba thấy ấm ức trong người (???) nên đã lấy thanh kiếm của Hùng cất ở đó quay lại "báo thù". Khi đến nơi, Hưng là người trực tiếp cầm kiếm chém cha con ông Kỳ. Sau khi gây án, trên đường về, Hưng vứt thanh kiếm ở ven đường. Sau đó Hưng trốn vào TP HCM, còn Khánh ra TP Đà Nẵng.
Vụ việc đang được Công an phường An Mỹ tiếp tục điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý thích hợp.
Nguồn: soha.vn