Bị nghi "kém cỏi" vì về nước làm việc, du học sinh Việt đáp trả cực gắt khiến ai cũng phải câm nín

EchMoon

New member
c23f0f32ec06fa0ae59e.jpg


Ơ hay sao mấy bác cứ nghĩ về nước là kém, ở lại nước ngoài mới là giỏi thế?

Không phải quy tắc gì cả nhưng mà giờ nhiều người cứ nghĩ: đi du học xong, có bằng cấp là phải ở lại "cống hiến" cho xứ người luôn.

Thế nên giờ có bạn nào về nước làm việc là bị hỏi vặn kiểu: "Sao không cố định cư nước ngoài về làm gì?", hoặc tệ hơn là bị nghĩ ngầm là "kém cỏi mới không sống được ở nước ngoài"

2be3d19be3779794ba74.jpg


Phạm Dương - du học sinh Việt "xịn xò" lên tiếng

Mới đây, bạn Phạm Dương - một hot TikToker có hơn 1 triệu follow, đã "đáp trả" cực gắt những câu hỏi này bằng trải nghiệm thực tế của mình. Dương từng du học ở Úc và về nước hồi đầu năm 2022 sau khi tốt nghiệp đại học, dù biết rằng ở lại sẽ được lương cao hơn nhiều.

Nhưng khoan đã, nghe Dương giải thích xem sao! Trong clip trên TikTok, cô nàng thẳng thắn:"Có người hỏi mình: 'Sao bạn không cố định cư? Sao đi du học xong về nước vậy?'. Tôi nghĩ mọi người đang thần thánh hóa cuộc sống ở nước ngoài rồi đó. Mọi người quên mất việc về nước là một SỰ LỰA CHỌN. Tức là có người học xong chọn đi về. Đi về không có nghĩa là thất bại, không kiếm được việc hoặc không định cư được.

"Sống ở đâu cũng phải cày cuốc thôi nha!"

KHÔNG CÓ CHUYỆN ĐÓ ĐÂU NHA!

Sống ở đâu thì cũng là sống thôi. Ở đâu cũng phải lao động chăm chỉ. Tiền đâu có tự nhiên rơi xuống. Nhiều khi ở nước ngoài, hít bụi ít hơn có chút xíu nhưng phải còng lưng trả thuế, trả tiền nhà, tiền ăn, tiền điện, tiền nước... cũng chưa chắc đã sướng hơn ở Việt Nam đâu nha. Đâu có phải đi nước ngoài là làm việc nhẹ lương cao đâu.

Thật ra, mỗi người sẽ có những ưu tiên cho cuộc sống khác nhau. Nhưng như mình, mình lựa chọn sống ở đâu mình thấy bản thân GIÁ TRỊ NHẤT. Du học sinh ở nước ngoài về nước nhiều lắm mà mọi người không thấy. Mọi người chỉ thấy cái bề nổi của tảng băng là du học sinh đi du học rồi định cư thôi".

35743583e042f7ce278a.jpg


3087ee0ab8caac246858.jpg


Câu chuyện về người bạn của Dương - định cư xong vẫn về nước


Trong video tiếp theo, Dương kể thêm về case của bạn mình:"Ở bên Úc có một dạng định cư là công ty bảo lãnh cho mình ở lại. Sau 3 năm sẽ thành thường trú nhân. Bạn mình cũng nằm trong trường hợp đó, nhưng khi đã có được cái giấy chứng nhận thường trú, bạn ấy bắt đầu suy nghĩ: 'Ủa định cư xong rồi sao? 3 năm nữa thì cũng chưa chắc vị trí của mình sẽ thay đổi. Và mỗi ngày trôi qua đều lặp lại như thế. Đây có phải cuộc sống mình mong muốn không? Mình còn trẻ mà'.

Sau một thời gian, mình thấy bạn ấy về nước. Và mình thấy bạn ấy đang vui vẻ với những thứ đang làm lắm. Mình cũng gặp nhiều người như thế, mình nhận ra mỗi người có những ưu tiên trong cuộc sống khác nhau. Ví dụ: Tiền bạc, tương lai, con cái hoặc môi trường sống...

Hoặc như trường hợp của bạn mình là giá trị của bản thân. Tóm lại là mình ở đâu mà cảm thấy cuộc sống của mình ĐÁNG nhất thì mình ở. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, mình không thể đánh giá đúng sai chuyện về nước hay ở lại được". ✨

5ea4bb402206b61e238d.png


Nguồn: kenh14.vn
 
Back
Top